My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

THƠ THƠ TÌNH MỘNG

Anh Tư ơi! Hôm qua hoa nắng rải ngập đường đón em đi chợ, đi vui hết một ngày nên vắng cái căn nhà thương yêu đầm ấm ngọt ngào này, và em thấy hình như mỗi một ngày vắng là nợ của em càng tăng thêm, cho em xin lỗi nghe anh Tư, anh ơi! đi đâu cái lòng cũng để lại nơi này, và đi đâu nơi này cũng theo em, em cõng ở trên lưng và mang theo trong trái tim. Thế nào anh cũng đang cười em vì con nhỏ hôm nay sao mà cải lương thế... Hôm nay là ngày chúa nhật nên có một chút thời giờ thong thả, ngồi đây vẽ vời với anh một chút thơ mộng, xin anh đừng cười anh nha.
Anh Tư đang làm gì đó sáng nay? anh khỏe không? sao em thấy cái mess anh post lên chữ lớn vậy anh? hôm qua em nghe anh nói rồi, nhưng hôm qua thì em không thấy, mà có thể cũng tại cái máy của em thấy lớn, còn ở bên anh vẫn bình thường. Không sao đâu anh, như vậy cho em đọc thì dễ dàng hơn, rõ ràng và dễ hiểu nữa. Chúc anh ngày chúa nhật cùng gia đình thân quyến vui tươi thoải mái anh nha....Thương....hoài thương!

THƠ THƠ TÌNH MỘNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Mộng rước nhau về ở bến thương
Bờ yêu lai láng một thiên đường
Chúa nhật hoa tiên cài hồn bướm
Về xuân từ thuở nắng vương vương

Mộng dang tay đón vòng ân ái
Hái trái mơ xanh đã từng ngày
Đội ơn nhau ấm khi Đông lạnh
Vũ trụ thơ hồng xây thiên thai

"Thơ thơ gội tóc" thơm hương nhớ
Anh chải bằng tay âu yếm thơ
Mực Tàu thủy mạc pha hồng tím
Tóc huyền lả lướt dáng thơ thơ...

Mộng đã tràn xuân bến đợi chờ
Trăng mùa tháng chạp cũng ngơ ngơ
Chờ trăng cuối khuyết về ăn tết
Hơn ngọt hơn thơm mứt trái mơ...

Tặng anh và mộng của lòng em
Nôn nao cánh gió chở tình mềm
Cỡi nhau qua núi qua đồi hát
Tính tình tang tính nụ môi êm...

Cùng anh trời đất rộng thênh thang
Thăm mùa xuân mới khắp địa đàng
Tay nắm tay thơ ngàn hoa nở
Bút vẽ bút tình mộng cao sang...

01/24/10
Hoài Thương

GÓT LẠNHBA SINH HOA

Write a comment

New comments have been disabled for this post.