THƠM DÁNG ĐỨNG NGỌT DÁNG NẰM. CHO ANH THƠM NGỌT THIÊN ĐƯỜNG
Friday, September 9, 2011 2:21:34 PM
Em Hoài Thương đa tài hoa hiền diệu nho nhỏ ngọt ngào cuả anh ơi ! Em khoẻ hôn em ơi ! Anh thiệt quá ái ngại xin lỗi bắt em chờ chén mì ăn liền hương tình phèn nho nhỏ "THƠM DÁNG ĐỨNG NGỌT DÁNG NẰM" nầy quá lâu ....làm cho em thêm "đúng bọi"( là ...đói bụng ...đó nha...em có biết noí lái hôn nè...Nho Nhỏ cuả anh ơi ?) Bởi vì thực ra anh đã thức rất sớm cố ý nắn nót vẽ vời "TDDNDN" cho em lâu rồi nè...Anh rất nôn nóng muốn thương gửi em gấp liền cho kịp lúc em về còn mệt mỏi đang đói bụng ...cho ngon miệng em nè...Nho Nhỏ cuả anh ơi ! Nhưng khi mở trang HTHAHT ,anh thấy em Mỹ Trinh đã có nhã ý ghé thăm chúc và còn chịu khó để lại bài thơ hoạ thương mến tặng 2 anh em mình quá đẹp tuyệt vời "ANH VỀ ĐỂ LẠI NGẤT NGÂY"...nên anh vội vàng có mấy dòng gọi là.... cảm ơn người khách tài hoa quý hiếm láng giềng tri kỷ tri âm thân thương cuả 2 anh em mình.... 1 chut thôi mà... Xin em ngoan ngoan thông cảm cho anh nha...Em hông có buồn...Em hông có giận anh tội nghiệp nha ! Mà biết đâu là có "Tái Ông thất mã !" thiệt tình nè...Em phải chờ đợi chén mì ăn liền cuả anh lâu quá như vậy nè...khiến em càng thêm bị kiến cắn bụng...nên có thể ăn ngon miệng hơn được 1 chút xíu nưã ...nưã ...nè...Nho nhỏ ngọt ngào ...Thương ơi ! Anh xin thương yêu trân quý mến yêu thương kính chúc em cùng toàn thể quý quyến vạn sự hạnh phúc tốt đẹp tuyệt vời như ý nguyện thân tâm an lạc mãi mãi ,em nha . Thư bất tận ngôn nha ! Nho nhỏ ơi ! Ngọt ngào hôn nho nhỏ ..Thương ơi ...Thương à...Thương ơi...Nho nhỏ ngọt nào cuả anh ơi ! MD.01/26/10 LT
Anh Tư thân thương ngọt ngào thương nhớ ơi! em biết anh nấu mì nhiều lắm nhưng mà đem cất để dành hết đó, anh có nhớ là anh thường nói với em, sáng nào anh thức sớm cũng vẽ cho em con cóc cho nó múa nhảy một chút cho em vui, vì vậy mà em biết mì ăn liền không có thiếu bao giờ. Nhưng mà em đâu có trách mà cũng không có giận anh đâu, tại anh nghĩ vậy thôi. Thỉnh thoảng anh cho em nghỉ mệt cũng tốt chứ anh, anh cũng biết trong đời sống em bận rộn nhiều thứ, chứ không có cái may mắn ngồi đây hoài để đọc thơ và làm thơ.
Anh ơi! hôm nay em về sớm nên tranh thủ vào thăm anh sớm đây, anh có vui không anh? Em lập lại là không có giận hờn gì anh hết, anh Tư của em yên lòng ngủ ngon giấc, sáng thức dậy trễ đi anh nha. Sẵn đây em cám ơn chị Mỹ Trinh là người bạn tri âm tri kỷ của hai anh em mình, đã như là người nhà với nhau cả, chị tặng hai anh em mình những tuyệt tác tình tứ dễ thương, hơn nữa sự có mặt của MT làm cho nhà mình nhộn nhịp hơn, MT nhớ ghé chơi thường xuyên cũng như anh Tư thường ghé nhà chị, chúc chị một ngày vui hạnh phúc với thơ. Chúc anh cũng thế anh nha. Còn nữa anh ơi! đề tài hôm qua của anh quá ngọt quá thơm và lãng mạn anh nha. Thương....hoài thương...!
THƠM DÁNG ĐỨNG NGỌT DÁNG NẰM
(Thương tặng em Hoài Thương)
Hôn từng hoa tay thơ ngây
Cho thơm cho ngọt tháng ngày tha hương
Hôn từng ngón chân văn chương
Cho hương quê mẹ khơi nguồn thương ca
Hôn từng sợ tóc tiên nga
Cho cưng yêủ điệu tài hoa tuyệt vời
Hôn từng hoa thơ mưa môi
Cho hoa mắc cỡ lên ngôi tiên bồng
Hôn từng giọt nắng chiều đông
Cho hoa thơm vợ cưng chồng nghìn năm
Hôn từng dáng đứng dáng nằm
Cho thương cho nhớ cho thăm thơ trào
Hôn từng ngõ ngách chiêm bao
Cho chung tình mộng trăng sao ghen hờn
Hôn từng hơi thở mớm cơm
Cho hương tình muộn thơm hơn hương trầm
"Ghe lui còn để dấu dằm
Người yêu đâu mất chỗ nằm còn đây"(1)
Còn trăng mật còn ngất ngây...
Nha cưng ...
Thương ơi ...
MD.01/26/10
LuânTâm
(1) Ca dao
CHO ANH THƠM NGỌT THIÊN ĐƯỜNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Hôn vòng nhớ hôn vòng thương
Cho anh thơm ngọt thiên đường tình yêu
Hôn buổi sáng hôn buổi chiều
Vẫn hoài không đủ chắt chiu để dành
Hôn môi giọt nắng màu xanh
Nở vàng đồng lúa trên cành xuân mơ
Hôn thơ ngây hôn dại khờ
Cho mê đợi ngủ cho chờ về ru
Hôn nhẹ nhàng khói sương mù
Cho em kề cận tương tư ngọt ngào
Hôn từng giọt nóng chiêm bao
Hôn bàn chân mỏi nao nao ngón tình
Hôn từng chữ chép tình kinh
Hôn thơm má ấm của Mình...Mình ơi!
Hôn anh thi khúc dệt lời
Hồng trăng cổ tích đêm mời tình ca
Hôn yêu dấu hôn ngọc ngà
Cho em muôn thuở ngân nga thương hoài!
Hôn nồng một kiếp trần ai...
Nha anh...
Cưng ơi...
01/27/10
Hoài Thương
Anh Tư thân thương ngọt ngào thương nhớ ơi! em biết anh nấu mì nhiều lắm nhưng mà đem cất để dành hết đó, anh có nhớ là anh thường nói với em, sáng nào anh thức sớm cũng vẽ cho em con cóc cho nó múa nhảy một chút cho em vui, vì vậy mà em biết mì ăn liền không có thiếu bao giờ. Nhưng mà em đâu có trách mà cũng không có giận anh đâu, tại anh nghĩ vậy thôi. Thỉnh thoảng anh cho em nghỉ mệt cũng tốt chứ anh, anh cũng biết trong đời sống em bận rộn nhiều thứ, chứ không có cái may mắn ngồi đây hoài để đọc thơ và làm thơ.
Anh ơi! hôm nay em về sớm nên tranh thủ vào thăm anh sớm đây, anh có vui không anh? Em lập lại là không có giận hờn gì anh hết, anh Tư của em yên lòng ngủ ngon giấc, sáng thức dậy trễ đi anh nha. Sẵn đây em cám ơn chị Mỹ Trinh là người bạn tri âm tri kỷ của hai anh em mình, đã như là người nhà với nhau cả, chị tặng hai anh em mình những tuyệt tác tình tứ dễ thương, hơn nữa sự có mặt của MT làm cho nhà mình nhộn nhịp hơn, MT nhớ ghé chơi thường xuyên cũng như anh Tư thường ghé nhà chị, chúc chị một ngày vui hạnh phúc với thơ. Chúc anh cũng thế anh nha. Còn nữa anh ơi! đề tài hôm qua của anh quá ngọt quá thơm và lãng mạn anh nha. Thương....hoài thương...!
THƠM DÁNG ĐỨNG NGỌT DÁNG NẰM
(Thương tặng em Hoài Thương)
Hôn từng hoa tay thơ ngây
Cho thơm cho ngọt tháng ngày tha hương
Hôn từng ngón chân văn chương
Cho hương quê mẹ khơi nguồn thương ca
Hôn từng sợ tóc tiên nga
Cho cưng yêủ điệu tài hoa tuyệt vời
Hôn từng hoa thơ mưa môi
Cho hoa mắc cỡ lên ngôi tiên bồng
Hôn từng giọt nắng chiều đông
Cho hoa thơm vợ cưng chồng nghìn năm
Hôn từng dáng đứng dáng nằm
Cho thương cho nhớ cho thăm thơ trào
Hôn từng ngõ ngách chiêm bao
Cho chung tình mộng trăng sao ghen hờn
Hôn từng hơi thở mớm cơm
Cho hương tình muộn thơm hơn hương trầm
"Ghe lui còn để dấu dằm
Người yêu đâu mất chỗ nằm còn đây"(1)
Còn trăng mật còn ngất ngây...
Nha cưng ...
Thương ơi ...
MD.01/26/10
LuânTâm
(1) Ca dao
CHO ANH THƠM NGỌT THIÊN ĐƯỜNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Hôn vòng nhớ hôn vòng thương
Cho anh thơm ngọt thiên đường tình yêu
Hôn buổi sáng hôn buổi chiều
Vẫn hoài không đủ chắt chiu để dành
Hôn môi giọt nắng màu xanh
Nở vàng đồng lúa trên cành xuân mơ
Hôn thơ ngây hôn dại khờ
Cho mê đợi ngủ cho chờ về ru
Hôn nhẹ nhàng khói sương mù
Cho em kề cận tương tư ngọt ngào
Hôn từng giọt nóng chiêm bao
Hôn bàn chân mỏi nao nao ngón tình
Hôn từng chữ chép tình kinh
Hôn thơm má ấm của Mình...Mình ơi!
Hôn anh thi khúc dệt lời
Hồng trăng cổ tích đêm mời tình ca
Hôn yêu dấu hôn ngọc ngà
Cho em muôn thuở ngân nga thương hoài!
Hôn nồng một kiếp trần ai...
Nha anh...
Cưng ơi...
01/27/10
Hoài Thương











