THƯƠNG ANH
Friday, September 9, 2011 2:16:16 PM
Anh Tư ơi! Anh khỏe hôn anh? hôm qua em có nói với anh là hôm nay em đi làm về rất trễ, mà trong lòng thì cứ phập phồng là không có vẽ được một câu thơ nào cho anh. Hồi nảy ngồi xuống đây thì cứ ngáp dài buồn ngủ anh ơi! đành phải đi ngủ một chút, nhưng mà ngủ cũng không yên vì chưa có nhắn gửi và thăm anh đây nè! em dụi hai con mắt rồi ngồi dậy viết. Đọc lại hai câu thơ của anh trong bài "MỘT CHÚT HOÀI THƯƠNG" em như muồn đi tìm bài đó về đọc, mà anh à...Vì hôm nào anh cũng có một bài thơ mới cho em, nên em muốn đọc lại thơ cũ cũng không kịp nè! chỉ có cách là em in thành giấy trắng mực đen để mang theo em đi bất cứ nơi nào, lúc ngồi xe, lúc chờ đợi cái gì đó, lúc em đi xa nhà không có computer thì mang ra đọc lại.
"Biết hôn hoa hoài thương cưng hạng nhứt
Một chút mà vô tận trăng cảo thơm ..."
Biết hôn anh thương trong lòng chật nứt
Một chút thôi mà còn đó ngàn năm
Không có một câu thơ nào anh viết cho em mà em không nhớ được, chỉ có điều là đọc lại như anh không được thôi, anh ơi! Hôm nay viết một bài ngắn tặng anh, còn bài họa thì cho em khất lại ngày mai anh nha, ngày mai công việc bình thường và về thăm anh sớm. Thương...hoài thương.....!
THƯƠNG ANH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Thương anh sớm tối đợi chờ
Lom khom nhặt nắng chiều mơ ướp hồng
Thương anh dầu dãi mùa Đông
Củi khô chất đống đốt nồng hương thơ
Thương anh còn mộng còn mơ
Thơ ngây nhõng nhẽo ngày khờ gọi tên
Thương anh chìu chuộng bắt đền
Cảo thơm trăng mật bồng bềnh gió xuân
Thương anh xa thương anh gần
Khóc cười ngồi đứng tần ngần cũng thương
Thương anh phơi nắng dầm sương
Thức khuya dậy sớm đêm trường sử kinh
Thương anh chiu chắt ân tình
Trân châu ngọc bảo nguyên trinh hẹn thề
Thương anh yêu ấp hôn mê
Đằng sau đằng trước phu thê chưa rời...
Nha anh...
Cưng ơi...
01/20/10
Hoài Thương
"Biết hôn hoa hoài thương cưng hạng nhứt
Một chút mà vô tận trăng cảo thơm ..."
Biết hôn anh thương trong lòng chật nứt
Một chút thôi mà còn đó ngàn năm
Không có một câu thơ nào anh viết cho em mà em không nhớ được, chỉ có điều là đọc lại như anh không được thôi, anh ơi! Hôm nay viết một bài ngắn tặng anh, còn bài họa thì cho em khất lại ngày mai anh nha, ngày mai công việc bình thường và về thăm anh sớm. Thương...hoài thương.....!
THƯƠNG ANH(Thương tặng anh Luân Tâm)
Thương anh sớm tối đợi chờ
Lom khom nhặt nắng chiều mơ ướp hồng
Thương anh dầu dãi mùa Đông
Củi khô chất đống đốt nồng hương thơ
Thương anh còn mộng còn mơ
Thơ ngây nhõng nhẽo ngày khờ gọi tên
Thương anh chìu chuộng bắt đền
Cảo thơm trăng mật bồng bềnh gió xuân
Thương anh xa thương anh gần
Khóc cười ngồi đứng tần ngần cũng thương
Thương anh phơi nắng dầm sương
Thức khuya dậy sớm đêm trường sử kinh
Thương anh chiu chắt ân tình
Trân châu ngọc bảo nguyên trinh hẹn thề
Thương anh yêu ấp hôn mê
Đằng sau đằng trước phu thê chưa rời...
Nha anh...
Cưng ơi...
01/20/10
Hoài Thương











