THƯƠNG CON MẸ VỀ
Friday, September 9, 2011 3:29:39 PM
Anh Tư ơi ! Anh có khỏe hôn? Khi em xong mọi công việc của một ngày là chạy gấp vào đây thăm anh, mở trang thơ ra thấy anh post rất nhiều bài thơ mới, ngày hôm qua và bữa nay nữa, làm cho em nôn nao đọc không kịp thở, và cũng không biết viết bài nào trước ! Cả em và chị MT 2 đứa mà vẫn theo không kịp anh rồi nè... Hôm qua chị MT đã làm giùm em một bài thơ dài rồi, nên hôm nay Chị bảo là tới phiên em đây nè ...Anh ơi ! Mà nếu như không tới phiên em thì em cũng chạy vào giành chỗ anh nha... Anh ơi ! Tết nhớ nhà nhớ mẹ nhớ mọi người nhiều hơn nữa ! Bởi vì Tết chính là môt dịp thuận tiện cho mọi người về quê cha đất tổ! Con gái thì dắt con cái về quê mẹ...Trong những ngày này gia đình em đoàn tụ, anh chị em con cháu về từ khắp xứ, vui lắm và nôn nao lắm, mà chỉ cần nhắc tới thôi là nghe lòng mình bồi hồi lắm rồi anh ơi ! Em thương cho anh vì không còn Cha Mẹ để được về thăm....Những lời anh căn dặn và nhắc nhở em, em xin ghi hết ở trong lòng em ! Chắc chắn em sẽ hết sức cố gắng bằng mọi cách để thực hiện khi còn kịp lúc...Nghe anh nhớ Mẹ thôi là em đã rươm rướm nước mắt rồi nè...Anh ơi ! Hôm nay em xin chia xẻ với anh bài thơ "Mẹ Về" quá buồn và quá bi thương cái ngày ấy phải không anh? Nhưng mà Mẹ cũng như em đó, đều không ai muốn thấy anh buồn như vậy đâu, anh nha ! Ông Bà Táo đã về chầu trời mấy hộm rồi !Tết cũng sắp đến tận ngõ rồi ! Xin anh vui lên đi nha anh ơi ! Được như vậy thì ở đâu đó Mẹ cũng đang mỉm cười khi thấy con trai cưng của mẹ an lành, hạnh phúc , mừng xuân đón Tết... Em xin thương chúc anh cùng toàn thể gia quyến hưởng một cái Tết thực thịnh soạn, vạn sự như ý, An khang trường thọ....Thương....hoài thương!

THƯƠNG CON MẸ VỀ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Gái thương chồng thức đủ năm canh (1)
Vui buồn chia xẻ cùng anh
Lau khô nước mắt cũng đành Mẹ đi
Ngàn năm đau xót chia ly
Mẹ đi sao nỡ con đi một mình
"Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi" (2)
Nửa đời thương nhớ sầu bi
Qua cầu mới biết lâm ly cội nguồn
Đoạn trường mấy nhịp tình thương
Vấn vương hồn mẹ canh trường chắt chiu
Ngày nào mỗi sớm mỗi chiều
Gà con nuôi lớn nâng niu ngọt bùi
Ngày nào con mẹ buồn vui
Ngày này xơ xác tình vùi bể sâu
Mẹ đi quảy nặng gánh sầu
Nhẹ tênh con ướt mưa ngâu thu tàn
Đờn cò tích tịch tình tang
Đứt dây vọng cổ suối vàng mẹ xa
Con như nắng khóc chiều tà
Lang thang trời đất ta bà mồ côi!
Thân còn hồn đã chết rồi
Muốn đi theo Mẹ sông trôi lục bình
Vì đâu tử biệt ly sinh
Con đi khập khễnh qua đình qua non
Biển hồ lai láng mất còn
Mù sương bóng Mẹ gót son in lòng
Chiêm bao mà tưởng thu phong
Mẹ ru còn ngủ ấm nồng trần gian
Mẹ về ngọt đắng bàng hoàng
Ầu ơ...con ngủ mộng vàng.. mẹ cưng
Ầu ơ...con ngủ trên lưng
Ôm con Mẹ vác chập chùng thiêng liêng!
Ầu ơ...thả hết muộn phiền
Mẹ về trắng áo cõi tiên tiên bồng
Ôm con mấy kiếp tình nồng
Hôn con thơm má thơm lòng...triền miên...
02/07/10
Hoài Thương
(1) Ca dao
(2) Ca dao

THƯƠNG CON MẸ VỀ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Gái thương chồng thức đủ năm canh (1)
Vui buồn chia xẻ cùng anh
Lau khô nước mắt cũng đành Mẹ đi
Ngàn năm đau xót chia ly
Mẹ đi sao nỡ con đi một mình
"Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghình khó đi" (2)
Nửa đời thương nhớ sầu bi
Qua cầu mới biết lâm ly cội nguồn
Đoạn trường mấy nhịp tình thương
Vấn vương hồn mẹ canh trường chắt chiu
Ngày nào mỗi sớm mỗi chiều
Gà con nuôi lớn nâng niu ngọt bùi
Ngày nào con mẹ buồn vui
Ngày này xơ xác tình vùi bể sâu
Mẹ đi quảy nặng gánh sầu
Nhẹ tênh con ướt mưa ngâu thu tàn
Đờn cò tích tịch tình tang
Đứt dây vọng cổ suối vàng mẹ xa
Con như nắng khóc chiều tà
Lang thang trời đất ta bà mồ côi!
Thân còn hồn đã chết rồi
Muốn đi theo Mẹ sông trôi lục bình
Vì đâu tử biệt ly sinh
Con đi khập khễnh qua đình qua non
Biển hồ lai láng mất còn
Mù sương bóng Mẹ gót son in lòng
Chiêm bao mà tưởng thu phong
Mẹ ru còn ngủ ấm nồng trần gian
Mẹ về ngọt đắng bàng hoàng
Ầu ơ...con ngủ mộng vàng.. mẹ cưng
Ầu ơ...con ngủ trên lưng
Ôm con Mẹ vác chập chùng thiêng liêng!
Ầu ơ...thả hết muộn phiền
Mẹ về trắng áo cõi tiên tiên bồng
Ôm con mấy kiếp tình nồng
Hôn con thơm má thơm lòng...triền miên...
02/07/10
Hoài Thương
(1) Ca dao
(2) Ca dao











