My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

THƯƠNG EM YỂU ĐIỆU HOA HỒNG. THƯƠNG ANH DÁNG ĐỨNG DÁNG NGỒI

Anh TƯ ơi! Em vừa ăn cơm xong, bây giờ tiếp tục viết mấy bài trước anh nha, anh đọc câu cuối của bài thơ em viết rồi cho em biết phải vậy không anh nha, thương...hoài thương.

THƯƠNG EM YỂU ĐIỆU HOA HỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)

Thương em yểu điệu hoa hồng
Mực hồng thơ chảy chung dòng thương ca
Mây hồng luạ trắng tiên nga
Dài chân vọc nước ao nhà gót sen
Hương tình hương mộng ăn quen
Hương môi hương tóc hương em chung tình
Hồng thơ hồng nhạc hồng mình
Hồng thương hồng nhớ hồng nhìn hồng khoe
Ngọt ngào hương áo chèo ghe
Thơ anh vô áo vỗ về em thơ
Môt mai trong vết bụi mờ
Bồng thương ẵm nhớ cõng mơ qua cầu
Rừng thương trăng núi nhớ sao
Chung hồn sam biển tình đầu thăng hoa....
Nha cưng ....
Thương ơi....

MD.01/28/10
LuânTâm

THƯƠNG ANH DÁNG ĐỨNG DÁNG NGỒI
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Thương anh mưa nắng dãi dầm
Trau thơ chuốc mộng suối trầm hương mơ
Ngọt ngào tặng lụa áo tơ
Thương em đứt ruột nhớ khờ mưa môi
Thương anh dáng đứng dáng ngồi
Tô hồng trời nắng vẽ ngôi em nằm
Bờ thương bến nhớ chờ rằm
Chờ cây ăn trái chờ thăm quê nhà
Thương anh nắm níu đường xa
Ăn rau đắng luộc đậu cà nhường em
Khóc cười giọng nói cũng êm
Giận em mà cũng gọi mềm...Thương ơi!
Nắng mưa cũng mộng tuyệt vời
Trái ngang cũng ráng sương phơi thân tàn...
hả anh?
Cưng ơi...

02/03/10
Hoài Thương

QUÊ NHÀ BẾN THƯƠNG. THEO ANH CUỐI NGUỒNBÓNG YÊU BÓNG NHỚ BÓNG THƯƠNG. CHO ĐÒ VỀ HẸN GỐC ĐA

Write a comment

New comments have been disabled for this post.