THƯƠNG MỀM LÒNG THƠ. TRĂM THƯƠNG NGHÌN NHỚ
Friday, September 9, 2011 2:05:20 PM
Anh Tư ơi! Anh có khỏe hôn? Giờ này chắc anh đang lui cui dưới bếp lo cơm nước. Anh có biết hôn? chiều nay mở trang thơ ra, em chưa bao giờ thấy mình giàu sang đến mức này anh nha. Em thấy đầy ngập những cành hoa hồng ân của anh đang nhu nhú búp non, anh ơi! khắp một vườn xuân hoa nở, cùng với thoang thoảng mùi thơm của " Thơ thơ gội tóc", em nghe ngan ngát một góc trời thương yêu đầm ấm và ngọt ngào, anh Tư cho em gái ngợp thơ và thơm nồng hết cả một căn nhà HOÀI THƯƠNG HƯƠNG ÁO HƯƠNG THƠ, đúng với cái nghĩa của nó. Anh ơi! em vào thăm anh và viết trước một bài, còn lại ngày mai mới tiếp tục, em định ngày mai cũng đi chợ cuối tuần và ra ngoài một chút, vì bên em mấy hôm nay hoa nắng rực trời, mặc dù trời vẫn rất lạnh, bù lại 5 tuần lễ mưa em đã ở nhà suốt. À...còn việc em qua post thơ bên trang của anh "GIỌT NẮNG CHIỀU ĐÔNG" làm em rất vui, cho dù là em viết những vần buồn trong những lúc vừa mới tâm sự và kể lể với anh, đó cũng là cái may mắn cho em là được viết ra nỗi lòng của mình, mà nhất là ở trong trang thơ của anh, em vừa được nghe gần gủi anh nhiều hơn và cũng nghe ấm cúng hơn, ở đó có anh theo dõi và đọc thơ em, nghe được những tiếng lòng của em, chia sẻ với em mọi nỗi vui buồn trong đời sống của mình. Thật là không còn gì bằng. Em nghĩ những lời cảm ơn của anh và của em chính là những xúc động trong đáy tim được bày tỏ và thông cảm nhau, là thương mến, là trân quí, là nâng niu tôn trọng lẫn nhau, chứ hẳn không phải là khách sáo anh nha. Em muốn nói với anh Tư rất nhiều và nhiều hơn nữa, thư bất tận ngôn anh nhá, như anh đã nói với em mỗi lần, thương anh....hoài thương....!
THƯƠNG MỀM LÒNG THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cảm ơn em cảm ơn em
Hoài thương hương áo thương mềm lòng thơ
Thơ ngây đợi thơ dại chờ
Đường vào tình sử cần thơ thơ tình
Thơm chiều tàn ngọt bình minh
Cò bay thẳng cánh quê mình ca dao
Võng mây tóc gió yếm đào
Vòng cưng ngoan ngủ mộng trào tinh anh
Ăn hoa hồng mặc cỏ xanh
Trăng thanh gió mát lều tranh tiên bồng
Suối thơ thơ tắm chim hồng
Chung tim nghìn kiếp chung dòng thương ca
Ta về ta tắm ao ta
Chim quyên cu đất quê nhà sạch trơn ...
Nha cưng ...
Thương ơi ...
MD.01/21/10
LuanTâm.
TRĂM THƯƠNG NGHÌN NHỚ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Hoài thương anh hoài thương anh
Trăm thương nghìn nhớ hoài xanh góc trời
Hoa hồng ân nở khắp nơi
Hoài thương hương áo hương đời hương thơ
Tròn xoe mắt biếc đợi chờ
Cho em dâng hết bến mơ để dành
Cho anh cây trái trĩu cành
Đơm xuân quê mẹ trong lành gió sương
Trắng hồng tím đỏ xanh hường
Áo thơm hương áo mở đường trần gian
Cho khổ đau trọ thiên đàng
Cho nhau quên hết ngỡ ngàng đục trong
Hoài thương em gửi giọt lòng
Chim quyên cu đất trời hồng sơn ca...
Nha anh...
Cưng ơi...
01/21/10
Hoài Thương
THƯƠNG MỀM LÒNG THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cảm ơn em cảm ơn em
Hoài thương hương áo thương mềm lòng thơ
Thơ ngây đợi thơ dại chờ
Đường vào tình sử cần thơ thơ tình
Thơm chiều tàn ngọt bình minh
Cò bay thẳng cánh quê mình ca dao
Võng mây tóc gió yếm đào
Vòng cưng ngoan ngủ mộng trào tinh anh
Ăn hoa hồng mặc cỏ xanh
Trăng thanh gió mát lều tranh tiên bồng
Suối thơ thơ tắm chim hồng
Chung tim nghìn kiếp chung dòng thương ca
Ta về ta tắm ao ta
Chim quyên cu đất quê nhà sạch trơn ...
Nha cưng ...
Thương ơi ...
MD.01/21/10
LuanTâm.
TRĂM THƯƠNG NGHÌN NHỚ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Hoài thương anh hoài thương anh
Trăm thương nghìn nhớ hoài xanh góc trời
Hoa hồng ân nở khắp nơi
Hoài thương hương áo hương đời hương thơ
Tròn xoe mắt biếc đợi chờ
Cho em dâng hết bến mơ để dành
Cho anh cây trái trĩu cành
Đơm xuân quê mẹ trong lành gió sương
Trắng hồng tím đỏ xanh hường
Áo thơm hương áo mở đường trần gian
Cho khổ đau trọ thiên đàng
Cho nhau quên hết ngỡ ngàng đục trong
Hoài thương em gửi giọt lòng
Chim quyên cu đất trời hồng sơn ca...
Nha anh...
Cưng ơi...
01/21/10
Hoài Thương











