thương ơi ... MÁ HỒNG MÔI THƠ
Friday, September 9, 2011 8:42:08 PM
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào của anh ơi ! Em khỏe hôn em ơi ?
đã cuối tuần thương em biết hôn
trăng hai mươi tuổi vẫn trăng non
áo cơm anh gánh cho em khỏe
sớm bồng trưa ẵm tối cưng thơm ....
Cũng chính vì nhờ em đã chịu thương chịu khó trở về kịp lúc kề tai rót mật thủ thỉ thì thầm nhỏ to hàn huyên kể lể tâm sự xẻ chia đồng cảm đồng điệu chia ngọt xẻ bùi đồng cam cộng khổ ...thơ ngây thơ mộng thơ dại thơ thẩn thẩn thơ với anh nè....cho nên anh mới khỏe nhiều lắm thiệt tình rồi nè...Thương ơi ! Sao em cứ quá khách sáo "xin lỗi","cảm ơn","mắc nợ"...hoài vậy nè ...Thương ơi ? Bởi vì anh đã từng nhiều lấn nói với em ....rằng ...thì...là....
tuy hai mà một thiệt tình
Chung chân hương lửa chung mình hứng thơ
mai về trong vết bụi mờ
chiều đông giọt nắng cần thơ ngọt ngào
Còn thơm nho nhỏ chiêm bao ...
biết hôn...
thương ơi ...
Anh nghĩ có lẽ hôm nay em vẫn quá bận rộn cực khổ làm thêm giờ và chắc em cũng chưa về tới nhà nữa nè...Thương ơi !Trong lúc chờ em nghỉ ngơi cho khỏe mới có thể lo cơm sốt canh nóng ,anh xin thân thương yêu thương tặng em 1 chén mì ăn liền nho nhỏ ngọt ngào còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn "MÁ HỒNG MÔI THƠ" nầy để rất hy vọng em được đỡ lòng ấm lòng 1 chút xíu ..thay vì chém cơm nguội ..vậy đó...em nha ! Anh xin trân quý thương kính chúc em cùng Các Nhóc & GĐ thực sự mạnh khoẻ bình yên...HAVE A VERRY GOOD WEEKEND ,em nha ! Nho nhỏ ơi ! Ngọt ngào hôn nho nhỏ ...Thương ơi ! Thương à...Nho Nhỏ Ngọt Ngào cuả anh ơi ...MD.03/05/10 (Tức ngày 20 tháng Giêng năm Canh Dần).LT.
MÁ HỒNG MÔI THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Sam đeo hủ hỉ quen rồi
Vắng nhau giây phút đứng ngồi khùng điên
Bòn bon măng cụt sầu riêng
Đứt đường lạc lối cầu tiên bóng sầu
Bóng chim tăm cá bể dâu
Chiêm bao đứt ruột bóng tàu hư không
Em về hương áo ẵm bồng
Gót son môi đỏ má hồng môi thơ
Dấu thương đợi dấu nhớ chờ
Vuốt ve dỗ ngọt tràn bờ tình ca
Cho em trăng non mười ba
Anh đào hé nhụy quỳnh hoa hứng tình
Rừng thương núi nhớ hồi sinh
Mớm thơ mớm thuốc cùng mình hoa thơ
Tràn suối mộng ngập rừng mơ
Cho anh bướm đói hôn bờ hoa em....
Nha cưng...
Thương ơi....
MD.03/05/10
LuânTâm.
đã cuối tuần thương em biết hôn
trăng hai mươi tuổi vẫn trăng non
áo cơm anh gánh cho em khỏe
sớm bồng trưa ẵm tối cưng thơm ....
Cũng chính vì nhờ em đã chịu thương chịu khó trở về kịp lúc kề tai rót mật thủ thỉ thì thầm nhỏ to hàn huyên kể lể tâm sự xẻ chia đồng cảm đồng điệu chia ngọt xẻ bùi đồng cam cộng khổ ...thơ ngây thơ mộng thơ dại thơ thẩn thẩn thơ với anh nè....cho nên anh mới khỏe nhiều lắm thiệt tình rồi nè...Thương ơi ! Sao em cứ quá khách sáo "xin lỗi","cảm ơn","mắc nợ"...hoài vậy nè ...Thương ơi ? Bởi vì anh đã từng nhiều lấn nói với em ....rằng ...thì...là....
tuy hai mà một thiệt tình
Chung chân hương lửa chung mình hứng thơ
mai về trong vết bụi mờ
chiều đông giọt nắng cần thơ ngọt ngào
Còn thơm nho nhỏ chiêm bao ...
biết hôn...
thương ơi ...
Anh nghĩ có lẽ hôm nay em vẫn quá bận rộn cực khổ làm thêm giờ và chắc em cũng chưa về tới nhà nữa nè...Thương ơi !Trong lúc chờ em nghỉ ngơi cho khỏe mới có thể lo cơm sốt canh nóng ,anh xin thân thương yêu thương tặng em 1 chén mì ăn liền nho nhỏ ngọt ngào còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn "MÁ HỒNG MÔI THƠ" nầy để rất hy vọng em được đỡ lòng ấm lòng 1 chút xíu ..thay vì chém cơm nguội ..vậy đó...em nha ! Anh xin trân quý thương kính chúc em cùng Các Nhóc & GĐ thực sự mạnh khoẻ bình yên...HAVE A VERRY GOOD WEEKEND ,em nha ! Nho nhỏ ơi ! Ngọt ngào hôn nho nhỏ ...Thương ơi ! Thương à...Nho Nhỏ Ngọt Ngào cuả anh ơi ...MD.03/05/10 (Tức ngày 20 tháng Giêng năm Canh Dần).LT.
MÁ HỒNG MÔI THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Sam đeo hủ hỉ quen rồi
Vắng nhau giây phút đứng ngồi khùng điên
Bòn bon măng cụt sầu riêng
Đứt đường lạc lối cầu tiên bóng sầu
Bóng chim tăm cá bể dâu
Chiêm bao đứt ruột bóng tàu hư không
Em về hương áo ẵm bồng
Gót son môi đỏ má hồng môi thơ
Dấu thương đợi dấu nhớ chờ
Vuốt ve dỗ ngọt tràn bờ tình ca
Cho em trăng non mười ba
Anh đào hé nhụy quỳnh hoa hứng tình
Rừng thương núi nhớ hồi sinh
Mớm thơ mớm thuốc cùng mình hoa thơ
Tràn suối mộng ngập rừng mơ
Cho anh bướm đói hôn bờ hoa em....
Nha cưng...
Thương ơi....
MD.03/05/10
LuânTâm.











