My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

TÓC XOẢ CA DAO. CA DAO XỎA TÓC CHỜ HÔN

Em hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào của anh ơi ! Em khỏe hôn em ơi ? Anh thì quá mệt mỏi gần kiệt sức đứt bóng sầu tàn đông rồi đây nè ...Thương ơi ! Anh Kiu gọi tên em thấu trời xanh suốt mấy ngày đêm rồi mà sao em vẫn đâu mất tiêu hoài vầy nè ...Nho Nhỏ Ngọt Ngào của anh ơi ?Hôm nay bên em chắc "MÂY ĐÃ HỒNG XUÂN NẮNG ĐÃ HƯƠNG" như là em Mỹ Trinh đã noí và......XUÂN HOA HỒNG ÂN THƠ THƠ NGÂY NGÂY THƠ ...CHO "THƠ THƠ GỘI TÓC " ...CHO HOA MỘNG BƯỚM MƠ ...nữa ..nữa rồi nè...Có phải như vậy hôn nè ...Thương ơi ? Xin em nhớ cố gắng ngoan ngoan đi bộ thể dục phơi tắm nắng với Nhóc Milo để giữ gìn sức khỏe tốt em nhá ! Rồi còn phải lo làm vườn chăm hoa tỉa cỏ nữa nè...Khi làm vườn xin em nhớ hết sức cẩn thận an toàn 100% như lời anh thường thương căn dặn dò em đó nha ...Thương ơi ! Chứ em không nên ngồi yên trước Computer hoài và thức quá Khuya rất nguy hại cho sức khỏe lắm và làm cho anh thêm quá đau lòng đứt ruột thương đau lo lắng cho em ...anh hông có được yên tâm 1 chút xíu nào hết trơn nè ...Thương ơi ! Anh xin thương yêu trân quý thương mến kính chúc em &Các Nhóc &GĐ luôn Vui Mạnh Thân Tâm An Lạc và...HAVE A VERRY GOOD WEEKEND ...em nha ! Thư bất tận ngôn nha ! Nho nhỏ ơi ! Ngọt ngào hôn nho nhỏ ...Thương ơi ! Thương à ...Thương ơi ...Nho Nhỏ Ngọt Ngào của anh ơi ! MD.03/18/10 LT.


Anh Tư ơi! Anh có khỏe hôn anh của em ơi ? Sáng nay thứ Bảy mà sao anh thức chi sớm quá vậy hả anh ơi ? Từ sáng sớm tới giờ không có mở trang thơ ra vì em mở máy để đây mà đi lo việc khác nè...Anh ơi ! Em mới vô đọc được bài "GỌI TÊN CƯNG CƯNG" của anh nên em kêu anh quá trời mà không thấy anh lên tiếng ? Chắc bên anh có nắng lên rồi và anh cũng dang loay hoay dọn dẹp vườn tược sân cỏ hả ngọt ngào của em ơi ?Bên em trời đẹp một tuần trọn nên bây giờ sắp thay đổi thời tiết rồi Anh ơi ! Hôm nay không nắng không mưa và có lẽ thế nào cũng mưa trong nay mai đó anh ơi! Em đã vắng thơ mấy ngày và nhớ anh tới buồn hiu..Thơ cũng hết thấy đường vì nợ của em đã chồng chất quá đổi là nhiều rồi anh ơi! Bây giờ em họa tuần tự ở trên xuống nha anh ơi ! Nếu như còn thiếu sót ở đâu thì anh cho em biết sau nha anh ơi! Em thương Chúc anh thứ Bảy thư giản và vui hơn mấy bửa kia nha anh ơi ..anh à...!...LoveU....!
TÓC XOẢ CA DAO
(Thương tặng em Hoài Thương)

Em nằm xỏa tóc ca dao
Anh hôn mê chải tình trào thơ ca
Chung môi nở nhụy khai hoa
Cho thơm giọt nắng quê nhà ngây thơ
Bờ mê mộng bến giác mơ
Chân không tay có tràn bờ hoa mưa
Dỗi hờn nhõng nhẽo đong đưa
Cho trăng ăn mật còn chưa ngọt ngào...
Em ngồi không áo trăng sao
Cho anh bồng ẵm ướt ao sen vàng
Thơm từ nguồn cội hiền ngoan
Ngọt run chân tóc ngọt tràn đường tơ
Hồng đi hồng đứng hồng chờ
Trắng cười trắng hát trắng thơ nhạc tình
Vượt bể dâu thoát phù sinh
Em về bốc lửa tình kinh hẹn hò
Vui giăng câu buồn chèo đò
Hoa đồng bướm nội đàn cò hát rong
Thiên hương vợ quốc ngữ chồng
Gìn vàng giữ ngọc núi sông chuyển mình
Hồn quê tình đất văn minh
Bóng chuà bóng miễu bóng đình cầu yên
Tình thơ tình mộng tình tiên
Thêm thơm thêm ngọt thêm ghiền thêm mê...
Biết hôn....
Cưng ơi...

MD.07/09/08
LuânTâm

CA DAO XỎA TÓC CHỜ HÔN
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Tóc em tẩm ngọt ca dao
Bàn tay anh chải trăng sao theo về
Chiêm bao mộng đắm hôn mê
Tóc thơm vần chữ tóc thề dài hơn
Đêm em tóc rối nụ hôn
Hứa chiêm bao trọn linh hồn của nhau
Dỗi hờn mệt mỏi xanh xao
Thôi em về níu ngọt ngào ấu thơ
Nắng bình minh đã ngồi chờ
Hong khô buổi sáng rước bờ xuân xanh
Ca dao treo ở trên cành
Đeo vai anh hái ngọt lành yêu thương
Rừng thơm suối nắng vàng hương
Anh về nồng ấm giọt sương mai hồng
Em về tiễn ngọn gió Đông
Mở trăm cánh cửa dòng sông xuôi miền
Gió thơm từ đỉnh xuân hiền
Thơm môi thơm má cho ghiền ghiền hơn!
Ca dao xỏa tóc chờ hôn
Môi thơ hứng giọt nắng thơm nụ tình
Nhớ ôi! nụ nhớ lung linh
Thôi hờn thôi giận chở Mình qua sông
Đền anh một nụ hôn nồng
Dại khờ uốn lưỡi hỏi chồng "thương hôn?"
Còn thương còn nặng nợ ơn
Theo dòng nước chảy giận hờn trôi xa...
Nha anh...
Cưng ơi...

03/20/10
Hoài Thương

GỌI TÊN CƯNG CƯNG. NỤ NHỚ NỤ THƯƠNGGỌI TÊN CƯNG CƯNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.