Trăm Nhớ Nghìn Thương
Friday, September 9, 2011 2:36:13 PM
Anh Tư ơi! Anh có khỏe hôn anh? hôm qua nói với anh là mang bài thơ vào rồi vẫn chưa làm xong, nên nghe anh thắc mắc, em chạy vào làm liền đây nè anh ơi! Em nghĩ anh nói rất đúng và giận em cũng đúng đó, vì em viết tùm lum topic rồi một lúc nữa trôi mất hết. Hôm đó tự nhiên em cảm hứng viết một bài 5 chữ cho anh, nên không biết viết ở đâu, nhớ một lần anh nói anh viết toàn lục bát và 7 chữ, nên em sợ bài thơ này lạc vào đây mất đẹp. Bây giờ em mang vào đây lại nghe ấm quá hỉ, cám ơn anh đã nhắc nhở và cho em chiếm hết trang thơ này anh nha, thương....hoài thương...!
Trăm Nhớ Nghìn Thương
Anh về qua lối nhỏ
Con đường mòn hôm xưa
Bóng người đi lửng thửng
Lòng thương mấy cho vừa
Tội sao mùa hoa bưởi
Mà anh ngồi buồn thiu
Trăng thơm mùi hương bưởi
Hạt thơ rải đủ điều
Anh về sương ướt vai
Đẩm lệ lòng nhung nhớ
Tội anh ơi là tội!
Mấy đêm tìm cơn mơ
Giọt nào hôn lên môi
Giọt nào hôn lên mắt
Giọt nào rơi lên áo
Giọt nào thả vào trăng
Giọt nghìn thương trăm nhớ
Không cần đợi cần chờ
Mưa môi hồng khe khẽ
Ngọt hơn trăm vần thơ...
Hoài Thương
Trăm Nhớ Nghìn ThươngAnh về qua lối nhỏ
Con đường mòn hôm xưa
Bóng người đi lửng thửng
Lòng thương mấy cho vừa
Tội sao mùa hoa bưởi
Mà anh ngồi buồn thiu
Trăng thơm mùi hương bưởi
Hạt thơ rải đủ điều
Anh về sương ướt vai
Đẩm lệ lòng nhung nhớ
Tội anh ơi là tội!
Mấy đêm tìm cơn mơ
Giọt nào hôn lên môi
Giọt nào hôn lên mắt
Giọt nào rơi lên áo
Giọt nào thả vào trăng
Giọt nghìn thương trăm nhớ
Không cần đợi cần chờ
Mưa môi hồng khe khẽ
Ngọt hơn trăm vần thơ...
Hoài Thương











