My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

XỨ NGƯỜI

Anh Tư ơi! Thấy mấy hôm rồi anh thích viết thơ buồn, nên em muốn viết theo cho có đồng minh, vì em thấy tất cả những bài thơ anh viết gần khoảng chục năm rồi post tới post lui, viết với anh đây nè!... để giúp sức cho anh sáng tác những tuyệt tác mới nha anh Tư, Thương...Hoài Thương...

XỨ NGƯỜI
(Thương gửi anh Luân Tâm)

Nhặt từng hạt nắng chiều đông
Sưởi buồn cho ấm sưởi lòng lạnh hơn
Xuân đi lãnh đạm qua hồn
Nắng không đủ ấm để hờn lại đây
Ngày em không lấp khoảng đầy
Nên thơ lạc chợ ốm gầy thương tâm
Nhặt lên mấy giọt lặng câm
Ráp không thành chữ mà tâm rối bời
Người đi nhặt mộng thảnh thơi
Người ngồi đếm chữ mà chơi trăng vàng
Nghe da thịt cũng ngỡ ngàng
Chợ quen phố lạ sắp hàng dối gian
Ngây thơ nắng khóc bàng hoàng
Tha phương cầu thực lang thang xứ người
Không xuân không tết không đời
Đi may về rủi không lời ngậm câm
Không ngôn không ngữ âm thầm
Bể dâu đắng chát chữ nằm góc cây
Mẹ cha thương nhớ hao gầy
Lên non xuống núi chưa ngày đã đêm
U minh rừng rậm lòng mềm
Chân đau lòng đất miệng nêm mật hùm...!

02/21/10
Hoài Thương

CÒN THƯƠNG NHAU HOÀIBÓNG CƯỜI BÓNG KHÓC BÓNG NGÂY THƠ Thơ ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.