Saturday, September 10, 2011 2:10:34 PM
Anh Tư ơi! Anh có khỏe không? hôm nay em quá lu bu và bận rộn cũng như đã báo cho anh hay hồi sáng này. Lại là ngày có việc đột xuất nên em phải làm luôn buổi chiều.
Có đứa cháu gái từ bên Mỹ sang và sẽ ở lại đây với em suốt một tháng, trong thời gian một tháng này nó dự định sẽ đi nhiều nơi, và vài hôm thì về nhà ở đây với em. Anh ơi! vui thì cũng rất vui nhưng có thể em cũng rất bận, vì nhóc của em tổ chức nhiều tiệc hội và nhiều buổi họp bạn để chung vui cũng để tạo không khí vui vẻ trong những ngày cô cháu ở đây. Ngày mai em bắt đầu đi chợ để chuẩn bị một buổi cơm thân mật rất đông người cho cuối tuần này. Hồi chiều này hai dì cháu mới gặp nhau nên vui lắm...trò chuyện hết một buổi tối cho nên giờ này em mới vào đọc thơ anh, bài thơ hôm nay thật nhiều sáng tạo mới, "SỮA BƯỚM MẬT HOA" ngọt như mật thơm như hoa, một tổng hợp hình tượng của dân gian trong đầy đủ trạng thái, một bản hòa tấu với tất cả nhạc cụ âm thanh điêu luyện tài tình. Cám ơn anh đã cho em say thơ sau một ngày mỏi mệt anh ơi! Những ngày này em cũng chưa biết khi nào em có thể vào làm thơ với anh, nhưng chắc chắn khi có một chút thời gian em sẽ ngồi xuống đây ngay, để được thăm nhau dù là vài câu nhắn gửi anh nha...LOveU....!
Chúc anh buổi chiều đầm ấm...!
Có đứa cháu gái từ bên Mỹ sang và sẽ ở lại đây với em suốt một tháng, trong thời gian một tháng này nó dự định sẽ đi nhiều nơi, và vài hôm thì về nhà ở đây với em. Anh ơi! vui thì cũng rất vui nhưng có thể em cũng rất bận, vì nhóc của em tổ chức nhiều tiệc hội và nhiều buổi họp bạn để chung vui cũng để tạo không khí vui vẻ trong những ngày cô cháu ở đây. Ngày mai em bắt đầu đi chợ để chuẩn bị một buổi cơm thân mật rất đông người cho cuối tuần này. Hồi chiều này hai dì cháu mới gặp nhau nên vui lắm...trò chuyện hết một buổi tối cho nên giờ này em mới vào đọc thơ anh, bài thơ hôm nay thật nhiều sáng tạo mới, "SỮA BƯỚM MẬT HOA" ngọt như mật thơm như hoa, một tổng hợp hình tượng của dân gian trong đầy đủ trạng thái, một bản hòa tấu với tất cả nhạc cụ âm thanh điêu luyện tài tình. Cám ơn anh đã cho em say thơ sau một ngày mỏi mệt anh ơi! Những ngày này em cũng chưa biết khi nào em có thể vào làm thơ với anh, nhưng chắc chắn khi có một chút thời gian em sẽ ngồi xuống đây ngay, để được thăm nhau dù là vài câu nhắn gửi anh nha...LOveU....!
Chúc anh buổi chiều đầm ấm...!










