My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Anh Tư ơi! Bây giờ anh khỏe chưa? cũng may là em đã gọi anh ngay lúc anh lui cui viết cái mess này và đăng bài thơ này ra. Anh biết hôn...em ở nhà nhóc cho đến 5 giờ chiều rất là vui anh ơi! ngày mai là ngày 1/05 lễ lao động nên các cửa tiệm đóng cửa hết, vì vậy nên em phải tranh thủ đi chợ cuối tuần, về đến nhà phải sắp xếp thức ăn cất lên, mệt lả... thì liền đó lo cơm chiều, em thấy trời nắng và hoàng hôn rất đẹp.. ngay cái lúc mặt trời là một khối màu đỏ rơi về phía chân đồi, gió hiu hiu và buổi chiều vẫn còn rất ấm vì suốt ngày hôm nay nắng, em nhất định không mất một buổi chiều đi bộ nên dù đã gần 8 giờ chiều mà trời chưa tối nên em vẫn còn có thể ra đường, nếu anh mà nhìn thấy Milo trong cái lúc này anh sẽ rất vui, vì là lúc nhộn nhịp hân hoan và sung sướng nhất của nó trong một ngày, suốt ngày em làm việc nên nó cứ hết nằm tới ngồi hoặc lẫn quẩn bên em chờ đợi được cùng đi ra ngoài. 8 giờ chiều đã không còn xe trên con đường ngoại ô, có lẽ những người sống trên ngọn đồi này đã về nhà hết rồi sau một ngày làm việc. Sau 8 giờ trời vẫn chưa tối, khi em về nhà ăn cơm thì mặt trời cũng vừa lặn. Một buổi chiều bình yên nhẹ nhàng trong không khí và cảnh vật mùa xuân, cả một ngọn đồi đã thay đổi màu sắc xanh tươi mơn mởn, những cánh đồng cỏ khổng lồ ngập hoa cúc vàng, những căn nhà chưa cắt cỏ cũng ngập hoa cúc hồng và trắng. Cũng vẫn là buổi chiều bình thường không có gì đặc biệt nhưng em cảm thấy rất dễ chịu mà nhất là trông Milo tung tăng chạy như bay trên các cánh đồng hoa vàng, em vừa đi và vừa thỉnh thoảng phải kêu nó, và hãy cứ một đoạn đường của em qua là nó đã đi hơn mười lần tuyến đường của em, chạy tứ tung rồi trở về bên em mỗi lần em gọi vang...Milo....Milo....

Cũng may trước khi em ra cửa đã gọi anh và báo cáo tình hình của em rồi, vậy mà sau khi ăn cơm tối xong em vào đọc cái mess này, anh làm em mít ướt rồi đó..tội nghiệp anh Tư của em quá đi. Em bắt đền anh cái mess này vì cái tội lôi thôi của em làm cho anh phải thấp thỏm chờ trông, anh chịu chưa anh hỉ?...LoveU.....!

Đây cũng là một loại cúc gieo ở trên thảm cỏ mang về cho anh xem nè!

MẬT TÌNH ĐẬM HƯƠNG BIẾT HÔN THUƠNG ƠI...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.