BẮT ĐỀN MƯA MÔI
Saturday, September 10, 2011 8:46:35 AM
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Bên em bớt mưa dầm gió bấc chưa nè...Thương ơi? Em biết hôn ...Thuơng ơi ! Chính nhờ em về nhà đến Mình rồi ...nên bên anh mới hết mưa và hoa nắng xuân hồng vừa hé nhụy ngọt ngào mênh mông hiền dịu dễ thương lắm em ơi ! Trong lúc đó ,anh thực quá xúc động cảm động hạnh phúc ấm lòng nghẹn ngào rưng rưng ...mít ướt ...như là...mười năm nắng hạn gặp mưa rào sửa mật ..thiệt vậy đó ..Thương ơi ! Anh được hân hạnh đọc đi đọc lại nhiều lần các Mess thơ thơ thân thương thăm chúc lành và bài hương tình ca quá hay đẹp tuyệt vời ân tình hồng hoa hồng ân thơ trăng cảo thơm..hết sẩy ..hết ý..."CỦA RIÊNG EM" thương họa thương tặng cho anh nè...Thương ơi !Cho nên anh mới ngẫu hứng được mấy câu hương tình phèn mì ăn liền "BẮT ĐỀN MƯA MÔI"nầy nè...Thưong ơi ! Anh xin vắn tắt mạo muội thương tặng em để lót dạ đỡ lòng 1 cho vui chút em nha !Anh xin vô vàn đa tạ cảm tạ em và...xin em cho anh được mắc nợ em thêm lần nữa ..nữa ..nữa ...em nha ! Thương ơi ! Xin em nhớ mặc ấm và noí chuyện với các Nhóc vui vẻ và nhớ gọi thăm Mẹ & các em cháu thực thân thương đầm ấm suốt 2 ngày cuối tuần ...mặc kệ gió mưa giông bão quê bên ngoài ...em nhá ! Anh vẫn luôn luôn ở sát bên em suốt ngày đêm thủ thỉ thì thầm nhỏ to kể lể hàn huyên tâm sự xẻ chia thương cảm đồng cảm tri kỷ tri âm để an ủi nhau ..nâng đở tinh thần nhau mãi mãi nè...Thương ơi ! Nho nhỏ ơi ngọt ngào hôn nho nhỏ ...Thương ơi ! Thương à...Nho Nhỏ Ngọt Ngào của anh ơi ! MD.05/14/10 LT.
BẮT ĐỀN MƯA MÔI
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Biết hôn...
Thực mà ...đâu phải chiêm bao...
Bể dâu lưu lạc thương đau luân hồi
Tu nghìn kiếp gặp nhau rồi
Vứt buồn bỏ khổ mưa môi bắt đền
Sam đeo ngày điả đói đêm
Vòng thương ấm vòng nhớ êm vòng tình
Thơm chiều tàn ngọt bình minh
Hoài thương hương áo hương tình hứng thơ
Hoa ướt mơ bướm ướt mơ
Trăm thương dại ngàn nhớ khờ ăn quen
Cơm nhà ấm quà vợ êm...
Đỉnh hồng trần mộng trắng thèm vực mê...
Trăm năm chung bóng tình quê
Nghìn năm chung bóng trăng thề thăng hoa
Em hoa hậu tím phù sa
Cho anh nương náu quê nhà bình yên
Hơn thơ hơn mộng hơn tiên
Tài hoa thục nữ trinh nguyên ngọt ngào...
Thực mà ...đâu phải chiêm bao...
Biết hôn...
Cưng ơi...
MD.05/14/10
LuânTâm
BẮT ĐỀN MƯA MÔI
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Biết hôn...
Thực mà ...đâu phải chiêm bao...
Bể dâu lưu lạc thương đau luân hồi
Tu nghìn kiếp gặp nhau rồi
Vứt buồn bỏ khổ mưa môi bắt đền
Sam đeo ngày điả đói đêm
Vòng thương ấm vòng nhớ êm vòng tình
Thơm chiều tàn ngọt bình minh
Hoài thương hương áo hương tình hứng thơ
Hoa ướt mơ bướm ướt mơ
Trăm thương dại ngàn nhớ khờ ăn quen
Cơm nhà ấm quà vợ êm...
Đỉnh hồng trần mộng trắng thèm vực mê...
Trăm năm chung bóng tình quê
Nghìn năm chung bóng trăng thề thăng hoa
Em hoa hậu tím phù sa
Cho anh nương náu quê nhà bình yên
Hơn thơ hơn mộng hơn tiên
Tài hoa thục nữ trinh nguyên ngọt ngào...
Thực mà ...đâu phải chiêm bao...
Biết hôn...
Cưng ơi...
MD.05/14/10
LuânTâm











