My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

BẮT ĐỀN MƯA MÔI. BẮT ĐỀN THƯƠNG YÊU

Anh Tư ơi! sao mà trả lời nhanh như chớp vậy anh Tư? thật ra thì em chỉ vắng ở trang thơ thôi chứ đâu có ngày nào vắng thăm hỏi nhau. Là vì anh post nhiều thơ quá nên em có cảm tưởng vắng thơ nhiều ngày, bây giờ em hông biết phải bắt đầu từ đâu đây anh ơi! thôi thì bắt đầu liền nha anh ơi!!!

BẮT ĐỀN MƯA MÔI
(Thương tặng em Hoài Thương)

Cưng ơi...
Biết hôn...
Thực mà ...đâu phải chiêm bao...

Bể dâu lưu lạc thương đau luân hồi
Tu nghìn kiếp gặp nhau rồi
Vứt buồn bỏ khổ mưa môi bắt đền
Sam đeo ngày điả đói đêm
Vòng thương ấm vòng nhớ êm vòng tình
Thơm chiều tàn ngọt bình minh
Hoài thương hương áo hương tình hứng thơ
Hoa ướt mơ bướm ướt mơ
Trăm thương dại ngàn nhớ khờ ăn quen
Cơm nhà ấm quà vợ êm...
Đỉnh hồng trần mộng trắng thèm vực mê...
Trăm năm chung bóng tình quê
Nghìn năm chung bóng trăng thề thăng hoa
Em hoa hậu tím phù sa
Cho anh nương náu quê nhà bình yên
Hơn thơ hơn mộng hơn tiên
Tài hoa thục nữ trinh nguyên ngọt ngào...

Thực mà ...đâu phải chiêm bao...
Biết hôn...
Cưng ơi...

MD.05/14/10
LuânTâm


BẮT ĐỀN THƯƠNG YÊU
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Anh ơi...
Biết rồi...
Thực mà...đâu phải chiêm bao

Tìm chi trong mộng nắng cao đã ngày
Nồng nàn đã chạm bờ vai
Thơm môi thơm má thơm hoài còn thơm
Khói chiều lam đợi thổi cơm
Anh về nhúm lửa đốt rơm từng chiều
Ngày thương yêu đêm thương yêu
Hoa mưa hoa nắng yêu kiều hoa thơ
Hoài còn đó hoài đợi chờ
Sáng trưa chiều tối thơ thơ tràn đồng
Ru chiều tím ru trăng hồng
Ngọt thơm đường mía ru nồng thương ca
Anh dòng sông em phù sa
Cho nhau năm tháng mặn mà ân duyên
Hẹn hò quê cũ bình yên
Mưa xuân nắng hạ gió hiền mây tươi
Hương thơ hương áo tuyệt vời
Trao anh tuấn tú nụ cười thanh tao...

Thực mà...đâu phải chiêm bao...
Biết rồi...
Anh ơi...

05/18/10
Hoài Thương

NGỌT NGÀO THƯƠNG ƠI ...NGỌT NGÀO NHỚ ƠI...CHỜ EM. CHỜ ANH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.