My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

BAY VÀO ÁO EM

Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi !Em khỏe hôn em ơi ?
Bây giờ đã gần 12 giờ KHUYA quá rồi nè...Thương ơi ! Cho nên anh xin lỗi phải đành vắn tắt thiệt tình em nha...Thương ơi ! Anh vẫn nhớ lời hứa với em hồi đêm hôm qua và sáng nay nè...Thương ơi ! Cho nên anh mới vừa dọn cơm mà chưa ăn nữa nè...Thương ơi !Anh vội vã vô thăm em liền để kề tai rót mật thủ thỉ thì thầm ru em ngủ thiệt ngon ngoan ngoan liền với bài RU Mới "BAY VÀO ÁO EM " nè...Em chịu hôn ...Thương của anh ơi ? Anh xin thương yêu thương quý thương mến chúc em ngủ sớm thiệt ngoan với nhiều mộng đẹp như hương thơ hứng thơ ngây thơ thơ ngây tiên bồng của em vậy đó em nha ....Thương ơi ! Em ơi ... Ầu ơ ...Ví dầu ....Nho nhỏ ơi ! Ngọt ngào hôn nho nhỏ ..Thư bất tận ngôn nha..Thương ơi ! Thương à..Nho Nhỏ Ngọt Ngào của anh ơi ...MD.06/11/10 LT.

BAY VÀO ÁO EM
(Thương tặng em Hoài Thương)

Ầu ơ...
Ví dầu...

Thương ơi ...Trăm nhớ ngàn thương
Đường hoa ngõ bướm chung trường hoc yêu
Chờ trưa đưa sớm đón chiều
Con ong hút mật con diều giấy bay...

Ầu ơ.... tai thỏ mắt nai
Sừng dê non cấm gừng cay hít hà
Cò con cỡi con trâu già
Khổ qua điên điển thịt gà kho tiêu...

Ầu ơ ...Em ngủ ngoan nhiều
Le Le cúm núm trồng tiêu lộn trầu
Chuồn chuồn đom đóm cào cào
Bay cao bay thấp bay vào áo em ...

Ầu ơ ...Em ngủ hoa ghen
Lưng ong râu bướm giành khen tóc dài
"Em tôi khát sưã bú tay
Ai cho bú thép ngày ngày mang ơn..."(1)

Ầu ơ...Em ngủ sạch trơn
Chiêm bao nho nhỏ ngọt hơn đường phèn
Anh ru anh dỗ anh đền
Cưng thơm cưng ấm cưng mềm hôn cưng...

Ầu ơ...
Vì dầu...

Chịu hôn ...
Cưng ơi...

MD.06/11/10
LuânTâm
(1) Ca dao.

Ơi...Anh Tư ơi...!GIỌT TÌNH NHỎ XUỐNG MÔI THƠ. GIỌT TỪNG GIỌT THẤM ƯỚT MƠ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.