My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

BỒNG EM NHÕNG NHẼO LÊN NGÔI. CHO ANH NHÕNG NHẼO VỀ NHÀ

Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi !
Em khỏe hôn em ơi ?Anh đang quá lu bu bận rộn nữa..nữa ..rồi nè...Thương ơi ! Vì vậy xin Em cho anh xin lỗi không thể dài dòng nhỏ to thân thương đầm ấm hàn huyên kể lể tâm sự như thường lệ em nha !Anh chỉ xin vắn tắt thương tặng em mấy câu hương tình phèn mì ăn liền "BỒNG EM NHÕNG NHẼO LÊN NGÔI"để gọi là 1 chút lòng thành vô vàn đa tạ cảm tạ tri ân đáp lễ em đã chịu thương chịu khó thương họa thương tặng cho anh liên tiếp 3 bài hương tình thương ca dao quá ư là ...nho nhỏ ngọt ngào tiên bồng hiền dịu dễ thương thấu trời...mút mùa...Thương ơi :1/BẮT ĐỀN THƯƠNG YÊU ;2/NGỌT NGÀO NHỚ ƠI ; 3/ MÌNH VỀ VỚI EM...Anh xin thương yêu trân quý thương mến thương kính chúc em & các Nhóc & GĐ luôn được nhiều sức khỏe vạn sự anh lành tốt đẹp như ý thân tâm an lạc mãi mãi em nha...Nho nhỏ ơi ! Ngọt ngào hôn nho nhỏ ! Thư bất tận ngôn nha ! Thương ơi ! Thương à...Nho Nhỏ Ngọt Ngào của anh ơi ! MD.05/19/10 LT .


Anh Tư ơi! Anh đi đâu mất tiêu nữa rồi vậy anh ơi! Bộ anh giận xiệt rùi hả? hihi... Anh chọc con nít hoài...nhưng mà con nít thì giận cũng đúng đi, chứ sao anh cũng giận được nữa là sao chứ? bay giờ khuya lắc khuya lơ rồi nè! nhưng em cũng vào thăm anh một chút và viết vài câu thơ ngắn cốt ý là để cho anh vui đó, bên anh hết trời mưa chưa? hết lạnh chưa? chúc anh cơm chiều ngon như mọi hôm và tối ngủ ngon....Ngày mai hay ngày mốt gì đó chừng nào hết buồn hết lu bu hết giận thì nhớ kiu em nha, cho anh nhõng nhẽo và cho anh mít ướt tới mút mùa lệ thủy luôn nè chịu hôn? Thương mà....hoài thương...!

BỒNG EM NHÕNG NHẼO LÊN NGÔI
(Thương tặng em Hoài Thương)

Giả đò trốn kiếm tân hôn
Sao đành giận thiệt hết trơn... suốt ngày...
Ôm hương áo ngủ thơ ngây
Em về chung áo hoa bay cùng mình
Cho thương cho nhớ cho nhìn
Cho yêu cho dỗ cho tình cho thơm
Cho ăn cho uống cho hôn
Cho đeo cho cõng chung hồn núi sông
Hoa mưa trắng hoa nắng hồng
Cho êm cho ấm cho lòng mềm thơ
Đường khao khát ngõ ướt mơ
Đêm sôi hương lưả ngày khờ thương ca
Ta về ta tắm ao ta
Mưa thương nắng nhớ thăng hoa tiên rồng
Ngọt ngào nho nhỏ đơm bông
Hoa sen nhón gót hoa hồng cong môi
Bồng em nhõng nhẽo lên ngôi...

Biết hôn ...
Cưng ơi...

MD.05/19/10
LuânTâm

CHO ANH NHÕNG NHẼO VỀ NHÀ
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Tưởng đâu đóng kịch cho vui
Ai ngờ giận thiệt bùi ngùi nhớ thương
Giả đò tránh mặt quên đường
Ai ngờ đêm thức tơ vương nhện sầu
Lạc đường lạc mộng diều hâu
Ăn cá ăn tép đục ngầu trăng thanh
Thơ em treo ở đầu cành
Phất phơ ngọn gió tìm anh trao hồn
Vần nào vần nấy cũng hôn
Chữ nào chữ nấy cũng ôm trăng vàng
Cho anh qua bến đò ngang
Cho anh nhõng nhẽo quá giang về nhà
Cho anh mít ướt châu sa
Chữ thương chữ nhớ chữ xa về gần
Cho anh giọt nắng chiều xuân
Ấm vai ấm mộng lâng lâng môi hồng
Cho anh giũ áo mùa đông
Thơm môi thơm má thơm nồng áo hương
Cho anh nhớ nhớ thương thương...

Chịu hôn...
Cưng ơi...

05/20/10
Hoài Thương

ĂN HIẾPCHÍN TẦNG TÂN HÔN. MÌNH VỀ VỚI EM

Write a comment

New comments have been disabled for this post.