BỒNG EM THƠ MỘNG LÊN NGÔI. CÙNG THEO MÂY DẠO TRỜI CAO
Saturday, September 10, 2011 1:16:39 PM
Anh Tư ơi! Anh có khỏe hôn? Em đã mang bài của anh qua trang thơ của HQ như ý của anh rồi nha, mong từ nay mình có thêm bạn thơ để khi em bận quá thì có HQ ra vào làm thơ với anh cho vui, vì chị Mỹ trinh dạo này không thể viết nên em thấy anh cũng buồn. Em nghĩ khi anh vào làm thơ trong một diễn đàn từ từ sẽ quen nhiều bạn thơ, có thể cùng sinh hoạt với nhau cho sổi nổi hơn và cũng tạo ra thi hứng cho mình sáng tác. Cũng như anh ghé vườn thơ HQ thì đọc hai câu thơ hôm qua, chỉ hai câu thôi mà em cũng nghe rất thấm như anh đó, nhờ vậy mới có bài "TÌNH CỜ THĂNG HOA" phải không anh? và cũng nhờ vậy mình có thêm một khách quí, em có mời nàng thơ HQ ghé nhà mình cùng viết và anh cứ tự nhiên viết bên nhà HQ khi đọc thơ của nàng anh nha..em khỏi phải mang qua mang lại repost nhiều lần, anh hãy cứ bình yên làm thơ và sinh hoạt cùng các bạn thơ, em không có buồn không có giận cũng không có ghen thơ ạ! hihihi... Em chọc anh cho vui chút mà hỏng biết lát nữa ai giận thiệt vậy anh?
Hồi chiều vào đọc thơ gấp rồi đi nấu cơm, em chỉ thấy bài thơ anh viết cho HQ thôi, bây giờ trở lại mới đọc được bài "BỒNG EM THƠ MỘNG LÊN NGÔI" tuyệt vời anh ơi! LoveU.....!
BỒNG EM THƠ MỘNG LÊN NGÔI
(Thương tặng em Hoài Thương)
Vưà tay chạm tay môi kề môi
Đã trăng ăn mật thấu đỉnh trời
Dấu yêu dấu nhớ nghìn năm đợi
Tinh anh thơ mộng em lên ngôi...
Cải trời đắng đất khổ qua trôi
Trăm thương khát sưã ngàn nhớ ơi !
Bờ mê bến giác trèo non cấm
Hứng trái yêu cho ngọt nâng lời ...
Áo mão hư không mặc nhân gian
Đôi chim hồng tắm suối hồng ngoan
Mây hồng thay áo hồng hoa cưới
Vòng thơ ngây dại bốc lưả than...
Cho nhau riêng cõi bình an
Đơn sơ chung thuỷ dịu dàng thơ ca
Ru nắng bướm dỗ mưa hoa
Trao hồn đổi xác thay da hồng trần
Chung đầu thai chung vòng xuân
Phù du phù thuỷ phù vân mặc tình...
Chịu hôn...
Cưng ơi ...
MD.06/09/10
LuânTâm
CÙNG THEO MÂY DẠO TRỜI CAO
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Chưa đủ vòng tay chưa đủ mê
Sáng đợi chiều trông cùng lối về
Nghìn xưa như đã hồng cổ tích
Tình thơ tình mộng ngát hương quê
Về thương đi nhớ không cho đi
Sợ quên mưa ướt nắng diệu kỳ
Sợ xa mất hút thiên thu muộn
Thơ lạc vần thơ khúc biệt ly
Níu áo anh về phơi nắng xuân
Bắt hồn bắt xác gần thêm gần
Hồng môi tím mắt thơ nghiên bút
Môi ghé bờ môi nụ tầm xuân
Còn cho chừng ấy muôn lần
Mặc đời giông bão hồng ân ta về
Ru hôn mê dỗ trăng thề
Biển tình sóng vỗ đam mê ngọt ngào
Cùng theo mây dạo trời cao
Trần gian trần tục lao đao mặc tình...
Nha anh...
Cưng ơi...
06/09/10
Hoài Thương
Hồi chiều vào đọc thơ gấp rồi đi nấu cơm, em chỉ thấy bài thơ anh viết cho HQ thôi, bây giờ trở lại mới đọc được bài "BỒNG EM THƠ MỘNG LÊN NGÔI" tuyệt vời anh ơi! LoveU.....!
BỒNG EM THƠ MỘNG LÊN NGÔI(Thương tặng em Hoài Thương)
Vưà tay chạm tay môi kề môi
Đã trăng ăn mật thấu đỉnh trời
Dấu yêu dấu nhớ nghìn năm đợi
Tinh anh thơ mộng em lên ngôi...
Cải trời đắng đất khổ qua trôi
Trăm thương khát sưã ngàn nhớ ơi !
Bờ mê bến giác trèo non cấm
Hứng trái yêu cho ngọt nâng lời ...
Áo mão hư không mặc nhân gian
Đôi chim hồng tắm suối hồng ngoan
Mây hồng thay áo hồng hoa cưới
Vòng thơ ngây dại bốc lưả than...
Cho nhau riêng cõi bình an
Đơn sơ chung thuỷ dịu dàng thơ ca
Ru nắng bướm dỗ mưa hoa
Trao hồn đổi xác thay da hồng trần
Chung đầu thai chung vòng xuân
Phù du phù thuỷ phù vân mặc tình...
Chịu hôn...
Cưng ơi ...
MD.06/09/10
LuânTâm
CÙNG THEO MÂY DẠO TRỜI CAO
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Chưa đủ vòng tay chưa đủ mê
Sáng đợi chiều trông cùng lối về
Nghìn xưa như đã hồng cổ tích
Tình thơ tình mộng ngát hương quê
Về thương đi nhớ không cho đi
Sợ quên mưa ướt nắng diệu kỳ
Sợ xa mất hút thiên thu muộn
Thơ lạc vần thơ khúc biệt ly
Níu áo anh về phơi nắng xuân
Bắt hồn bắt xác gần thêm gần
Hồng môi tím mắt thơ nghiên bút
Môi ghé bờ môi nụ tầm xuân
Còn cho chừng ấy muôn lần
Mặc đời giông bão hồng ân ta về
Ru hôn mê dỗ trăng thề
Biển tình sóng vỗ đam mê ngọt ngào
Cùng theo mây dạo trời cao
Trần gian trần tục lao đao mặc tình...
Nha anh...
Cưng ơi...
06/09/10
Hoài Thương











