CÁM ƠN
Saturday, September 10, 2011 8:32:51 AM
Anh Tư ơi...Chị MT ơi....! Anh chị có khỏe hôn? HT gửi bài thơ này để cám ơn anh chị đã luôn ghé thăm và tặng những vần thơ tuyệt vời cho HT. Cám ơn anh Tư đã vì em mà viết bài "HƯƠNG TÌNH THƠ NGÂY" theo thể thơ mới thay vì lục bát mà anh thường viết.Ở bên em mưa hoài và trời vẫn còn lạnh lắm nên buồn ơi là buồn đó anh Tư ơi! tuần này em lại quá lu bu công việc nên không có họa thơ anh thường xuyên.. xin anh đừng có buồn em...anh nha...Lúc nào có thể là em ngồi xuống đây ngay không dám chậm trễ bao giờ đâu anh ơi! anh Tư bảo trọng ...nhớ mặc ấm vì thời tiết không bình thường nha anh ơi!...loveU.....!
CÁM ƠN
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Cám ơn anh chị thương tình
Tặng thơ thăm hỏi vần xinh chữ hiền
Cám ơn anh mộng thần tiên
Trao em một thuở triền miên còn hoài
Cám ơn tình vẫn không phai
Thơ tràn mật sữa hoa khai bốn mùa
Cám ơn xuân nắng gió đùa
Hoa tình thương nở nắng mưa ngọt ngào
Cám ơn tình mộng xuân đào
Vườn em thơm phức dạt dào hương thơ
Cám ơn thổn thức đợi chờ
Tình thơ tình chữ hoài mơ tiên bồng
Cám ơn thơm ngọt nụ hồng
Ươm trái tim nhỏ mặn nồng yêu thương
Cám ơn về mãi chung đường
Ghép thương vào nhớ vấn vương ân đời
Cám ơn lục bát tuyệt vời
Ca dao nhớ mẹ từ lời thơ anh
Cám ơn thương nhớ dỗ dành
Ru vàng đồng lúa ru xanh cây đời
Cám ơn nghìn nụ môi tươi
Ướp ngày em ngọt thơ cười bướm hoa
Cám ơn giọt nắng đông tà
Sưởi lòng em ấm mây ngà chiều đông
Cám ơn tim giọt máu hồng
Chứa chan hương nhớ căng lồng ngực xuân
Cám ơn anh một triệu lần
Nâng hoa hứng mộng thơ dâng biển tràn...
05/12/10
Hoài Thương











