My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CHÍN TẦNG TÂN HÔN. MÌNH VỀ VỚI EM

Em hoài thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Anh hết sức xúc động cảm động ấm lòng mát dạ hạnh phúc thấu trời xanh đọc đi đọc lại 2 bài hương tình ca dao thương ca tuyệt vời thương yêu hoa hồng ân thơ trăng cảo thơm "BẮT ĐỀN THƯƠNG YÊU &"NGỌT NGÀO NHớ ƠI "của em thương tặng anh nè...Thương ơi ! Anh xin mãi mãi đa tạ cảm tạ tri ân em và mãi mãi trân quý thương yêu kính phục ...tự hào hãnh diện được thơm lây vì em thiệt tình đó nha...Thương ơi ! Cũng đã quá khuya rồi ..Xin em mau nhớ uống thuốc liền ,mặc thật ấm rồi ngoan ngoan nghe anh thủ thỉ thì thầm đọc lại mấy bài thơ Ru ..nhứt là bài "CÙNG MÌNH HOA THƠ" mà cả 2 anh em mình đều rất tâm đắc đồng cảm yêu thich lắm...nè....để mà ru em ngủ liền ... thực ngon với nhiều mộng đẹp như hương thơ hứng thơ của em vậy đó nha...Thương ơi ! Nho nhỏ ơi ! Ngọt ngào hôn nho nhỏ ...Thương ơi ! Thương à...Nho Nhỏ Ngọt Ngào của Anh ơi ! MD.05/18/1o LT.

CHÍN TẦNG TÂN HÔN
(Thương tặng em Hoài Thương)

Cưng đâu mất tiêu cưng cưng ơi
Nhớ cưng đứt ruột anh mồ côi
Hoa tàn bướm rã mưa chôn bóng
Vọng thê hoá đá mộng chết trôi...

Mình về tắm nắng chung đôi
Thơ ngây chung áo đứng ngồi chung thân
Ngày bắt đền đêm ăn mừng
Lia thia quen chậu trào xuân hồng trần
Run tay nhóm lưả vòng chân...
Ru thơ dỗ mộng chín tầng tân hôn...

Thương ơi ...
Cưng ơi...

MD.05/18/10
LuânTâm

MÌNH VỀ VỚI EM
(thương tặng anh Luân Tâm)

Em về thắp chữ chong đèn
Nghe khuya văng vẳng lời đêm ngọt ngào
Chung chăn chung gối chiêm bao
Lia thia chung chậu ngot ngào quen hơi
Đằng trước gọi đằng sau ơi
Mưa môi khắn khít chưa rời vai êm
Mình về mây vén bên thềm
Trăng thăm sao hát thơ mềm môi thơ
Mình về ru mộng cho khờ
Ngủ ngon tới sáng mật thơ còn hoài...

Tâm ơi...
Mình ơi...

05/18/10
Hoài Thương

BỒNG EM NHÕNG NHẼO LÊN NGÔI. CHO ANH NHÕNG NHẼO VỀ NHÀNGỌT NGÀO THƯƠNG ƠI ...NGỌT NGÀO NHỚ ƠI...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.