CHO ANH ĐÓN MẸ CHỨA CHAN
Saturday, September 10, 2011 3:05:59 PM
Anh Tư ơi! Anh khỏe không? Giờ này ở bên em trăng thật đẹp và tròn thật tròn...tuyệt vời anh ơi! Ở bên anh đêm hôm qua anh có được ngắm trăng không? em mong ở bên anh trời vẫn còn ấm, có nắng và đẹp như ở bên em để tối nay anh có thể cùng ngắm một vầng trăng với em, cùng nghe một cảm xúc như em, vì hôm nay đặc biệt là rằm tháng bảy mà từ sáng sớm khi em ra khỏi cửa đi làm cho tới bây giờ lúc nào cũng nghĩ đến mẹ và nhớ mẹ, phải chi có đôi cánh thiên thần là em bay về nhà lập tức đó anh ơi!

Dạo này em đi làm nhiều nên rất lu bu, làm thơ cũng ít nên cũng rất ít viết email cho anh, mong anh thông cảm mà không trách em chi nha. Chúc anh một mùa Vu Lan an lành cùng với gia đình và luôn vui với các nhóc. Anh Tư thân thương và quí trọng của em....LoveU....!
Em tặng hoa cho mẹ anh.
CHO ANH ĐÓN MẸ CHỨA CHAN
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Thương anh nhớ mẹ nhớ cha
Thương anh chữ nghĩa đậm đà thương yêu
Mẹ còn ở lại nâng niu
Trăng lành mẹ gửi muôn điều về thăm
Nơi xa trăng mỉm cười rằm
Mẹ về gần lắm bên anh muôn đời
Trong tim anh mẹ tuyệt vời
Anh mang theo đó sáng ngời cõi tâm
Đi đâu mẹ cũng thì thầm
Về đâu mẹ cũng gieo mầm xinh tươi
Cho con tất cả cuộc đời
Mong con hạnh phúc đất trời ban ơn
Trời mưa trời nắng mỏi mòn
Không quản khó nhọc mong con nên người
Bây giờ anh lớn vẹn mười
Bây giờ chín suối mẹ cười yên vui
Trong tim anh mẹ ngọt bùi
Trong tim em mẹ chưa nguôi phút nào
Thắp lên một vạn vì sao
Kết hoa tháng bảy ngọt ngào Vu Lan
Cho anh đón mẹ chứa chan
Về trong tim ấm muôn ngàn đời sau
08/24/10
(Tức rằm tháng bảy ngày lễ Vu Lan)
Hoài Thương[/SIZE]

Dạo này em đi làm nhiều nên rất lu bu, làm thơ cũng ít nên cũng rất ít viết email cho anh, mong anh thông cảm mà không trách em chi nha. Chúc anh một mùa Vu Lan an lành cùng với gia đình và luôn vui với các nhóc. Anh Tư thân thương và quí trọng của em....LoveU....!
Em tặng hoa cho mẹ anh.
CHO ANH ĐÓN MẸ CHỨA CHAN
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Thương anh nhớ mẹ nhớ cha
Thương anh chữ nghĩa đậm đà thương yêu
Mẹ còn ở lại nâng niu
Trăng lành mẹ gửi muôn điều về thăm
Nơi xa trăng mỉm cười rằm
Mẹ về gần lắm bên anh muôn đời
Trong tim anh mẹ tuyệt vời
Anh mang theo đó sáng ngời cõi tâm
Đi đâu mẹ cũng thì thầm
Về đâu mẹ cũng gieo mầm xinh tươi
Cho con tất cả cuộc đời
Mong con hạnh phúc đất trời ban ơn
Trời mưa trời nắng mỏi mòn
Không quản khó nhọc mong con nên người
Bây giờ anh lớn vẹn mười
Bây giờ chín suối mẹ cười yên vui
Trong tim anh mẹ ngọt bùi
Trong tim em mẹ chưa nguôi phút nào
Thắp lên một vạn vì sao
Kết hoa tháng bảy ngọt ngào Vu Lan
Cho anh đón mẹ chứa chan
Về trong tim ấm muôn ngàn đời sau
08/24/10
(Tức rằm tháng bảy ngày lễ Vu Lan)
Hoài Thương[/SIZE]











