My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CHỜ EM. CHỜ ANH

CHỜ EM
(Thương tặng em Hoài Thương)

Phố nhỏ mưa to lỗi hẹn hò
Kẹo tình thơm ngọt để dành cho
Sao em không đến đường cay đắng
Anh vẫn chờ em bến gọi đò...

Giận những con đường không gót em
Hàng cây tắm nước mưa nhớ thêm
Như làm mặt lạ hay làm dáng
Lá rụng đau lòng lạnh bóng đêm

Tóc ướt mắt cay có nghĩa gì
Hôm qua em hưá em sẽ đi
Cùng anh thăm lại sân trường cũ
Còn gốc phượng già dấu mê si

Giận trời giận đất giận gió mưa
Chẳng dám giận em chỉ đổ thưà
Tại ngày cay nghiệt đường sương khói
Ấm lạnh nổi cơn đành chịu thua !

Đi tới đi lui lạnh gót tê
Nghĩ thương trâu nghé lội bùn quê
Đói lòng giông bão đi tìm cỏ
Sóng dậy đồng lầy trốc gốc tre !

Anh vẫn quê như chiếc lá bàng
Như câu vọng cổ như cục than
Như cơm cháy nếp ôm nồi đất
Như vụn bánh phồng dính kẽ răng ....

Em như tiên nữ như tiểu thư
Bùn đất không quen dẫu hiền từ
Áo bà ba trắng tay thơm mộng
Gót hồng sen trắng ngại gió mưa

Cho nên lỗi hẹn cũng không sao
Anh vẫn đợi chờ vẫn chiêm bao
Đêm còn đom đóm soi cô lữ
Dẫn lối tìm em những kiếp sau !

Không gặp em anh không thể về
Lòng như mít ướt như cơm khê
Đã quen thanh đạm quen cam chịu
Một đóm than hồng hoa cũng mê...

Làm bạn trụ đèn bạn gốc cây
Bạn hè phố cũ bạn gió mây
Bạn con dơi lẽ loi tìm muỗi
Bạn tiếng sâu đêm gọi bướm ngày !

Bàng hoàng hương áo hương hoa xuân
Mềm ấm thân quen cưng quá cưng
Ru thương dỗ nhớ em tình điệu
Vòng thơm vòng ngọt thơm vòng lưng

Mưa cũng cảm thông tội tình chờ
Đèn xanh đèn đỏ mộng hồng mơ
Áo dài trắng quá dù hoa bướm
Chim hót hoa cười em hoa thơ ...

Tình nghiêng bốc lửa mưa môi ngoan
Hai con chim mộng yêu muộn màng
Xoè cánh riả lông cho nhau hết
Bắt đền Chức nữ đòi Ngưu lang...

MD.05/30/09
LuânTâm


CHỜ ANH
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Đâu muốn đi xa để anh lo
Dành thơm chiếc áo ngày hẹn hò
Đừng cho mưa ướt đừng cho nắng
Phai áo người tình lạc dấu mơ

Vuốt mấy hạt buồn trên mi anh
Cho mưa đừng ướt mộng xây thành
Cho yêu xích lại hồn chạm bóng
Cho xa để biết đời mong manh!

Hôm qua dấu ái về đứng đợi
Anh có chờ không ngọn gió lơi
Phất phơ kỷ niệm trên mây khóc
Si mê còn đó vẫn chưa rời

Đừng buồn đừng giận ơi người yêu
Đừng xa nhau nữa những buổi chiều
Còn thương còn nhớ còn trông đợi
Còn gói trong lòng hạt chắt chiu

Hạt mừng hạt tủi cũng theo về
Mà sao tình ở lại hôn mê
Làm sao mang hết làm hành lý
Hạt buồn nặng trĩu một sơn khê !

Ngày em đi thu rụng lá vàng
Khế xanh chưa chín tím chiều hoang
Giờ mùa vú sữa xuân đón hạ
Ly nước mía đường cũng bàng hoàng !

Em gầy hương áo khóc tương tư
Đau xé vầng trăng khúc niệm từ
Vùi hương con gái trôi mưa gió
Thờ thẫn đợi chờ bút tình thư

Mình nào có lỗi hẹn bao giờ
Vẫn chờ vẫn đợi giọt tình thơ
Từng đêm thao thức nghìn đêm nhớ
Vái trời thương xót đêm nằm mơ...

Em biết về đâu tay trắng tay
Chỉ nghe mưa gió tiếng thở dài
Chân bước thênh thang không định hướng
Anh đã xa rồi tình chưa phai!

Vẫn đây em giấu trong ngực áo
Chật đầy ảo tưởng với khát khao
Thoảng mây thoảng gió lời tình tự
Mà tưởng anh về gọi ngọt ngào

Anh vẽ hoa mơ hoa hồng ân
Cho thương cưng nhớ vẫn hoài xuân
Cho tình ca ngân dài cung phím
Cho ước mơ về dẫu một lần

Hoa nở trong lòng thơ đón đưa
Nghìn đêm trầm bổng điệu tình xưa
Tóc mây em xỏa mùa dấu ái
Trăng thanh gió mát cỏ vui đùa...

Hoa thơ nhúm lửa sưởi trăng vàng
Cảo thơm giấy mực hát tình tang
Môi thơ ghé xuống kề vai mộng
Mưa bắt cầu Ngưu Chức đôi đàng...

06/03/09
Hoài Thương

BẮT ĐỀN MƯA MÔI. BẮT ĐỀN THƯƠNG YÊU VÍ DẦU TÌNH BẬU MUỐN THÔI

Write a comment

New comments have been disabled for this post.