CHO ANH GÁNH HẾT SẦU RIÊNG. CHO EM MUỐN GÁNH VỚI MÌNH
Saturday, September 10, 2011 10:30:41 AM
CHO ANH GÁNH HẾT SẦU RIÊNG(Thương tặng em Hoài Thương)
"Chim quyên xuống đất tha mồi
Thấy em đau khổ đứng ngồi không yên"(1)
Cho anh gánh hết sầu riêng
Cho em thanh thản bình yên tiên bồng
Phù sa chín nhánh chung lòng
Biển ca sông hát mênh mông nghĩa tình
Áo bay vào mộng Trang sinh
Suối hồng trần ngọt van xin đỉnh trời
Thương đứt ruột nhớ hụt hơi
Rừng thương núi nhớ chơi vơi trắng hồng
Anh làm vợ em làm chồng
Cho trăng ăn mật nhãn lồng thăng hoa
Ru tình trải thịt căng da
Mây hồng mây trắng quê nhà tối ôm
Thơm em ngon ngọt cưng hôn
Chanh vui quá ngọt đường buồn quá chua
Xin chịu lỗ xin chịu thua
Cho em nhõng nhẽo mút muà thơ ngây
Nhạc rửa chân họa tô mày
Sông mây chung tắm đầu thai chung mình...
MD.04/10/09
LuânTâm
(1) Ca dao
CHO EM MUỐN GÁNH VỚI MÌNH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Cho em muốn gánh với Mình
Anh đừng gánh hết tội tình anh ơi !
Thương anh gánh nặng nghiệp đời
Chông gai như đã một đời đeo mang
Vì anh thề nguyện đá vàng
Biển tình lai láng quan san vô bờ
Vì anh dệt lụa quay tơ
Tình nghe sông hát núi chờ thương yêu
Rừng xanh suối mộng mây chiều
Vì anh thơ hát ru yêu ngọt bùi
Trăng lên môi mắt niềm vui
Hương tình rót mật đã nguôi lòng trần
Ái ân kết khúc mùa xuân
Trắng hồng thơm mộng lâng lâng đỉnh trời
Ru tình lướt sóng ngàn khơi
Biển xanh xanh thẳm ru hời trăm năm
Hôn mê dạt sóng thì thầm
Thơm môi thơm má thơm rằm trăng em
Cho anh nhõng nhẽo ngọt mềm
Cho anh tắm gội chung thềm nắng mưa...
04/12/09
Luân Tâm
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khỏe hôn em ơi? Bên em hoa nắng hay hoa mưa ?Bên anh trời đất âm u thê lương quá ...Thương ơi ! Anh thực luôn quá lu bu bận rộn vì hoàn cảnh quá khó khăn đặc biệt trong cuộc sống thực tế riêng ..."đoạn trường ai có qua cầu mới hay" ..Rồi còn liên tiếp gặp phải quá nhiều chuyện bất như ý nhỏ to xa gần cay đắng ngậm ngùi ngao ngán mệt mỏi kiệt sức buồn đau đứt ruột đến nỗi muốn gác bút luôn cho rồi ...nè...Thương ơi ! Em có còn nhớ hôn ...Thương ơi ?Anh vẫn thường đọc cho em nghe rất nhiều lần bài thơ vô cùng thâm thúy tuyệt vời bất hủ "VỊNH CẢNH NHÀN" của cụ Bạch Vân Cư Sĩ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trong đó có 2 câu quá chí lý mà Mình học suốt đời vẫn còn chưa thuộc được em ơi !
"Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao ..."
Em thừa biết rất rõ là anh đã hết sức ráng học cách vô Web DĐ nầy post bài trực tiếp cho em chỉ vì anh muốn chìu lòng em cho em được vui 1 chút xíu thôi mà...Thương ơi ! Chứ thực ra không hề có 1 mục đính gì khác nữa ...Thương ơi !
Anh muốn âm thầm lặng lẽ thanh thản nhẹ nhàng ra đi ..Thương ơi ! Nhưng khi nghe thấy em KIU anh ...Anh biết em cũng quá buồn thương đứt ruột không yên tâm anh không sao chịu nổi nè...Thương ơi ! Cho nên anh mới vội thương gửi lại 2 bài nho nhỏ ngọt ngào đầy kỷ niệm thân thương thơ mộng đầm ấm ngây thơ thơ ngây của 2 anh em Mình"CAGHSR"&"CEMGVM"cho Mình được gặp nhau cho ấm lòng nhau một thêm chút nữa...nữa..nữa...em nha ...Thương ơi...Rồi có lẽ chiều tối hay lúc nào có thể rảnh rang và nhẹ nhàng được 1 chút thì anh sẽ cố nắn nót thương tặng em 1 chén mì ăn liền mới cho em vui ...em nha...Thương ơi !Xin em ráng đi bộ thể dục tắm nắng với Milo để gữ gìn sức khỏe thực tốt em nha...Nho nhỏ ơi !Ngọt ngào hôn nho nhỏ ...Thư bất tận ngôn nha...Thương ơi ...Thương à...Nho Nhỏ Ngọt Ngào của anh ơi ...MD.06/01/10 LT.











