My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CHO EM XUÂN MỚI HỒNG HOA TIÊN. CA DAO MẸ HÁT GIỜ ANH HÁT

Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào của anh ơi ! Thương ơi ! Trời ơi ! Em thiệt tình quá ư là....hông có ngoan ngoan 1 chút xíu nào rồi nè...Thương ơi ! Đã quá Khuya rồi ...đã hơn 1 giờ Khuya rồi mà em vẫn còn thơ ngây ngây thơ thơ thẩn thơ mộng gì mãi ...hông có chịu nghe lời anh thúc giục đi ngủ liền nè...Thương ơi ! Hay là em còn nhõng nhẽo bắt đền anh ...phải thức theo em và ru em ngủ nữa ...nữa ..nè...Thương ơi ????
Thôi thì anh xin chìu ý em nè...Nho nhỏ ngọt ngào của anh ơi ...Anh xin thủ thỉ thì thầm ru em bằng 2 bài hương tình ca đầy kỷ niệm ngọc ngà đầm ấm thân thương của 2 anh em mình không bao giờ có thể quên được 1 chút xíu nào em nha...Khi anh đọc xong là em phải ngủ ngoan thiệt ngoan liền đó ...nha...Nếu không anh cũng xin mạn phép mạo muội tắt máy Computer của em liền à nha...Thương ơi ...Ầu ơ ví dầu....ví dẩu ví dâu....Thương ơi ...Trăm nhớ ngàn thương....

CHO EM XUÂN MỚI HỒNG HOA TIÊN
(Thương tặng em Hoài Thương)

Em ho đâu phải lạnh cảm ho
Bao năm khói lưả ăn khói no
Khói bom khói đạn em thơ chết
Trường cháy nhà tan bóng học trò !

Chân le chân vịt đeo Mẹ Cha
Bồng em xách nước tương dầm cà
Em thơ còm cõi xương cháo lỏng
Gió rụng rún bầu đau khổ qua !

Giữa hai lằn đạn nước bồng con
Rau mơ rau má khổ bông gòn
Trắng da dài tóc tiên mắc đọa
Bông súng lục bình trôi gót son !

Sử kinh kệ cháy không bóng chùa
Đình làng trốc nóc nắng đùa mưa
Đất bằng sóng dậy đau tôm tép
Cùng đường vượt biển còng dìu cua !

Thập tử nhứt sinh nói làm chi
Trời Phật Ông Bà thương độ trì
Tự do cầu thực sầu riêng bóng
Kéo cày sớm tối tội nữ nhi !

Tài hoa thục nữ hoa tay thơ
Tần tảo hẩm hiu bóng lạnh khờ
Mỏi mòn kiệt sức thơ em dại
Ho từ ly loạn ho ướt mơ !

Em ho đứt ruột anh chết điếng
Chia ngọt xẻ bùi giành khổ đau
Mớm cơm mớm thuốc xoa dầu nóng
Chung thân êm ấm hết ho mau !

Bao nhiêu nặng nhọc anh gánh hết
Cho em xuân mới hồng hoa tiên
Tình anh suối sữa thơm em tắm
An lành nương náu mộng bình yên

Nguồn phù sa suối hoa văn chương
Buà mê quốc ngữ vòng thiên hương
Về thăm quê Mẹ câu thơ dại
Qua cầu vọng cổ xem cải lương ...

MD.12/27/08
LuânTâm

CA DAO MẸ HÁT GIỜ ANH HÁT
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Em đã hết ho nhờ thơ anh
Anh đã cho em xuân màu xanh
Quên năm tháng cũ ngày bom đạn
Xoa vết thương lòng khúc an lành

Sáng nay tuyết gió reo thật vui
Lòng em âm ấm tình khôn nguôi
Quê xưa ngày cũ thời thơ ấu
Vẫn ngọt làm sao vị bùi bùi...

Em ho từ thuở chiến tranh dài
Trái tim bầm dập những sớm mai
Tóc xanh rụng đỏ mùa khói lửa
Tưởng chừng như muôn thuở không phai !

Em ho từ thuở xa mẹ cha
Xa quê xa xứ rã chiều tà
Xa đàn em dại còn bé tí
Cứ ngỡ nghìn xa nát ngọc ngà

Em ho từ ấy ba mươi năm
Làm thân lữ thứ vết đau ngầm
Vươn lên muôn cõi bàn tay trắng
Học nói học ăn học ngồi nằm

Vẫn còn đau điếng những cơn ho
Tìm bóng quê hương dấu chân cò
Mẹ già chờ bóng con về xứ
Dòng sông dõi mắt đợi con đò !

Anh cũng như em quê ngàn xa
Giáng sinh ngồi đứng trông quê nhà
Làm thân viễn xứ mùa đông lạnh
Ôm đời tuyết giá vọng bờ xa !

Chia nhau từ ấy chia khổ đau
Anh nâng em bước trao ngọt ngào
Xoa lưng âm ấm phồng hơi thở
Thần linh anh xóa những vết đau...

Em đã hết ho nhiễm bụi trần
Trời ban ân đức phúc thiện chân
Ca dao mẹ hát giờ anh hát
Ru em tình khúc vạn mùa xuân

12/28/08
hoaithuong
(Hoạ bài "CHO EM XUÂN MỚI HỒNG HOA TIÊN cuả anh LuânTâm)

Thèm Ru Lục Bát Ca Dao CỦA RIÊNG ANH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.