CHO HOA EM CƯỜI. CHO MỘNG ANH CƯỜI
Saturday, September 10, 2011 2:37:07 PM
Anh Tư ơi! anh khỏe không anh? anh biết em không khỏe và cũng lâu lắm rồi không có làm thơ, chiều nay dù không khỏe cũng muốn vào thăm anh đây nè anh ơi! Cám ơn anh đã post lại những bài thơ hay của hai anh em mình, em chưa có đọc vì muốn vào viết với anh một bài thơ liền trước khi làm những việc khác...nhớ ơi là ơi đó anh ơi...! lâu rồi không có làm thơ nhưng em vẫn còn nhớ lẩn quẩn ở trong đầu hôm anh viết cái bài "CHO HOA EM CƯỜI" thật là mềm dịu ngọt ngào dễ thương, không vào được nên em mỗi ngày đều nhớ đến nó, mà có khi nhớ đến ray rứt... Em đọc lại cái mess anh viết câu chuyện hôm đó và đã hiểu đầu đuôi ngọn ngành rồi! mà thật tình thì em cũng quên mất vì không để ý nhiều về chuyện tai nạn kỷ thuật ở trên net, anh bình yên và không lo nhiều nữa anh nha...
Hôm nay ở bên em mưa to gió lớn, trời sấm sét nên internet cứ rớt liên tục, em khó khăn lắm mới vào được , trong luc viết bài cũng không biết mình có gửi bài được không, cả lúc gọi anh cũng bị đứt đoạn hoài. Hy vọng là em bài này có thể post cho anh đọc trước khi NEt lại rớt nữa anh nha...Thân thương chúc anh buổi chiều vui vẻ và mát mẻ sau trận mưa sáng của anh. Em gửi bài liền cho anh đây! LoveU.....!
CHO HOA EM CƯỜI
(Thương tặng em Hoài Thương)
Hôn bàn tay mộng thơ ca
Hôn bàn chân mộng tài hoa em cười
Trăng đáy nước cỏ ven đồi
Hương thơm đứng nhụy ngọt ngồi tình ru...
Cầu tiên cởi áo tương tư
Liêu trai gối sách mộng du tiên bồng
Dài chân trắng vượt bể đông
Dài tay hương lưả hoa hồng hứng thơ...
Đất lành chim đậu bướm chờ
Ru em hồng mộng ướt mơ ngọt ngào
Hoài thương hương áo thơ trào
Chung môi hoá bướm bay vào tình ca
Vòng thương quê vòng nhớ nhà
Ôm trăng nằm ngủ dưới hoa cải trời
Chung chăn dê sưã kiếm lời
Đong đưa mê lộ chơi vơi đỉnh hồng...
Gối ôm da trắng tiên bồng....
Biết hôn...
Cưng ơi...
MD.07/16/10
LuânTâm
CHO MỘNG ANH CƯỜI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Gửi hương cho gió hôn anh
Cho mây ngơ ngẩn trên cành hoa thơ
Cho mình về bến hẹn hò
Sen thơm mùa cưới hôn chờ hôn môi
Gửi thương cho mộng anh cười
Cho môi anh ngọt hoa tươi nhụy hồng
Cho tình ở mãi trong lòng
Nghìn năm mê muội tang bồng còn thương
Gửi yêu về ngập thiên đường
Tình ca tình sử thiên hương diễm tình
Cho anh một nụ nguyên trinh
Hồng mưa hồng nắng hồng xinh tím hồng...
Dìu nhau về cõi tiên bồng
Du xuân quên hết nghiệt dòng trần gian
Ôm trăng ngủ với mộng vàng
Ru anh tình khúc miên man chị Hằng
Tình tiên tình mộng hoa đăng...
Cho anh...
Cưng ơi...
07/30/10
Hoài Thương
Hôm nay ở bên em mưa to gió lớn, trời sấm sét nên internet cứ rớt liên tục, em khó khăn lắm mới vào được , trong luc viết bài cũng không biết mình có gửi bài được không, cả lúc gọi anh cũng bị đứt đoạn hoài. Hy vọng là em bài này có thể post cho anh đọc trước khi NEt lại rớt nữa anh nha...Thân thương chúc anh buổi chiều vui vẻ và mát mẻ sau trận mưa sáng của anh. Em gửi bài liền cho anh đây! LoveU.....!
CHO HOA EM CƯỜI(Thương tặng em Hoài Thương)
Hôn bàn tay mộng thơ ca
Hôn bàn chân mộng tài hoa em cười
Trăng đáy nước cỏ ven đồi
Hương thơm đứng nhụy ngọt ngồi tình ru...
Cầu tiên cởi áo tương tư
Liêu trai gối sách mộng du tiên bồng
Dài chân trắng vượt bể đông
Dài tay hương lưả hoa hồng hứng thơ...
Đất lành chim đậu bướm chờ
Ru em hồng mộng ướt mơ ngọt ngào
Hoài thương hương áo thơ trào
Chung môi hoá bướm bay vào tình ca
Vòng thương quê vòng nhớ nhà
Ôm trăng nằm ngủ dưới hoa cải trời
Chung chăn dê sưã kiếm lời
Đong đưa mê lộ chơi vơi đỉnh hồng...
Gối ôm da trắng tiên bồng....
Biết hôn...
Cưng ơi...
MD.07/16/10
LuânTâm
CHO MỘNG ANH CƯỜI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Gửi hương cho gió hôn anh
Cho mây ngơ ngẩn trên cành hoa thơ
Cho mình về bến hẹn hò
Sen thơm mùa cưới hôn chờ hôn môi
Gửi thương cho mộng anh cười
Cho môi anh ngọt hoa tươi nhụy hồng
Cho tình ở mãi trong lòng
Nghìn năm mê muội tang bồng còn thương
Gửi yêu về ngập thiên đường
Tình ca tình sử thiên hương diễm tình
Cho anh một nụ nguyên trinh
Hồng mưa hồng nắng hồng xinh tím hồng...
Dìu nhau về cõi tiên bồng
Du xuân quên hết nghiệt dòng trần gian
Ôm trăng ngủ với mộng vàng
Ru anh tình khúc miên man chị Hằng
Tình tiên tình mộng hoa đăng...
Cho anh...
Cưng ơi...
07/30/10
Hoài Thương











