CHO HỒNG HOA MỘNG. CHO NẮNG THƠM HƯƠNG
Saturday, September 10, 2011 8:02:10 AM
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào của anh ơi !Em khỏe hôn em ơi ? Em về chưa ? EM có đi bộ thể dục phơi nắng với Milo chưa ...Thương ơi ! Em nhớ cẩn thận không cho Milo chạy lạc như hôm trước nữa ..nữa ..nha !Anh có viết cho em rất nhiều Mess mà sao em không KIU anh ? Hay là em không nhận được ????Thương ơi ! Anh thức dậy từ rât sớm ...định viết cho em 1 bài hương tình phèn ngắn và Mess thực dài thủ thỉ thì thầm nhỏ to kể lể hàn huyên tâm sự trăm nhớ ngàn thương ...Thương ơi ! Nhưng thực là quá xui xẻo vì cái Computer của anh nó trở chứng bệnh gì...lạ quá ...Thương ơi ! Nó cứ làm biến mất bài anh rất nhiều lần ..làm cho các con chữ nó cũng hoảng hồn bay bổng về trời hết rồi nè...Thương ơi ...Bây giờ anh quá buồn đứt ruột đứt bóng sầu đông lệ đá tràn rồi... lại quá kiệt lực & đói bụng muốn xỉu thiệt tình rồi nè...Thương ơi ! Cho nên anh chỉ xin vắn tắt Xin vô vàn đa tạ cảm tạ ơn sâu nghĩa nặng của em mãi mãi ...em nha ...Anh xin thương yêu trân quý thương mến thương kính chúc em & Các Nhóc & GĐ luôn được dồi dào sức khỏe Vui Mạnh Hạnh Phúc Vạn Sự Như Ý Thân Tâm An lạc trong hương thơ mộng lành hứng thơ của em cho anh luôn đưộc hãnh diện tự hào được thơm lây vì em với...em nha ! Nho nhỏ ơi ! Ngọt ngaò hôn nho nhỏ ....Thư bất tận ngôn nha...Thương ơi ! Thương à...Nho Nhỏ Ngọt Ngào của anh ơi ...MD.05/03/10 LT
Anh Tư ơi! cuối cùng thì anh cũng đã đăng thơ được rồi thật là may quá cho em mà chắc anh cũng đã rất vui phải không anh? bao nhiêu công lao của anh đó mờ....hỏi làm sao mà em buồn và giân anh lâu được chứ? Buồn rồi giân....giận rồi buồn.....cũng chẳng qua là làm nủng với nhau cho vui thêm đó anh ơi! chứ nếu ngồi đó mà làm thơ tình ướt át hoài chắc bị đóng rong quá đó anh. Cũng cám ơn anh đã kiu em và cuối cùng thì computer cũng được an lành làm nhiện vụ của nó. Anh ơi! cá simon kho của anh hôm qua ăn hết chưa? nếu còn thì mang qua cho em ăn lấy thảo với nghen! mèn....cá simon là món cá em thích nhất trong các cách nấu...anh mà ăn cá simon là phải nhớ chừa cho em mới chịu nghen.
Anh à! hôm bửa kia anh đăng một loạt thơ mấy bài liên tục mà em theo không kịp, chắc là em viết thơ tặng lại anh để đáp lễ..chứ họa thì họa hết kịp rùi anh Tư của HT ơi! dù sao em cũng cám ơn anh hết mình đó nghen...mà chỉ em biết cái ý nghĩa của chữ cám ơn đối với anh thôi đó anh, chứ còn hai chữ giản dị này không thể nào đủ ý nghĩa cho em diễn tả hết tấm lòng của mình....loveU forever....!
CHO HỒNG HOA MỘNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Em đến nắng hồng nâng gót thơ
Cỏ hoa hoá bướm xuân tình chờ
Mây hồng thay áo hồng khoe mộng
Hồng ngọt hồng thơm hồng ướt mơ...
Đường trăng ngõ gió yêu vỡ bờ
Đồi thương suối nhớ sôi tình thơ
Cây chờ cỏ đợi hoa mưa đói
Cho bướm ru tình hoa ngẩn ngơ...
Hứng hoa nâng trứng ấm đeo êm
Đền nhớ bù thương hôn mê thêm
Khổ qua đắng đất bồng điên điển
Thơm hồng ngọt trắng quá quen ghiền...
Cưng nhõng nhẽo cưng bắt đền
Cấy thơ gieo nhạc ngày đêm học trò
Vòng thương đói vòng nhớ no
Chung môi bốc lưả lần mò chiêm bao...
Chịu hôn...
Cưng ơi ...
MD.05/03/10
LuânTâm
CHO NẮNG THƠM HƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh về trước cửa nắng thơm hương
Gõ cửa kêu em...ơi! Hoài Thương
Biết anh đói bụng chưa ăn sáng
Mà vẫn làm thơ vẫn đòi thương...
Em về luống cuống mùi hương áo
Đồi xanh nắng ấm khoe ngọt ngào
Cà phê sửa nóng mời anh đó
Anh uống ngọt ngào hương thi tao...
Mình về nắng trải lên đôi vai
Hăm nóng vành môi nụ hoa cài
Trong tim hoa nở vàng xuân mới
Thơm anh thơm nắng những sớm mai...
Cho anh nhõng nhẽo đòi hôn mê
Cho em nhõng nhẽo mỗi khi về
Đeo lưng đeo cổ ra vào cõng
Bánh ướt bành bèo ngọt sơn khê...
Bút hoa hồng mộng ghép vào thơ
Dẫu biết rằng yêu đến ngu ngơ
Vẫn như không muốn về tỉnh mộng
Ừ...thì yêu yêu đến dại khờ...
Vòng thương vòng nhớ ngợp vòng ôm
Hoa tỏa ngàn hương nắng ngọt thơm
Chung môi thơ hát tròn giai điệu
Ca dao lục bát hồn chung hồn...
Thương nhiều hơn nhớ nhiều hơn
Hoa mưa hoa nắng màu son hoa tình
Hoa anh đón nắng lung linh
Hoa em vào mộng đón tình về theo....
Đi anh...
Cưng ơi...
05/03/10 Hoài Thương
Anh Tư ơi! cuối cùng thì anh cũng đã đăng thơ được rồi thật là may quá cho em mà chắc anh cũng đã rất vui phải không anh? bao nhiêu công lao của anh đó mờ....hỏi làm sao mà em buồn và giân anh lâu được chứ? Buồn rồi giân....giận rồi buồn.....cũng chẳng qua là làm nủng với nhau cho vui thêm đó anh ơi! chứ nếu ngồi đó mà làm thơ tình ướt át hoài chắc bị đóng rong quá đó anh. Cũng cám ơn anh đã kiu em và cuối cùng thì computer cũng được an lành làm nhiện vụ của nó. Anh ơi! cá simon kho của anh hôm qua ăn hết chưa? nếu còn thì mang qua cho em ăn lấy thảo với nghen! mèn....cá simon là món cá em thích nhất trong các cách nấu...anh mà ăn cá simon là phải nhớ chừa cho em mới chịu nghen.
Anh à! hôm bửa kia anh đăng một loạt thơ mấy bài liên tục mà em theo không kịp, chắc là em viết thơ tặng lại anh để đáp lễ..chứ họa thì họa hết kịp rùi anh Tư của HT ơi! dù sao em cũng cám ơn anh hết mình đó nghen...mà chỉ em biết cái ý nghĩa của chữ cám ơn đối với anh thôi đó anh, chứ còn hai chữ giản dị này không thể nào đủ ý nghĩa cho em diễn tả hết tấm lòng của mình....loveU forever....!
CHO HỒNG HOA MỘNG(Thương tặng em Hoài Thương)
Em đến nắng hồng nâng gót thơ
Cỏ hoa hoá bướm xuân tình chờ
Mây hồng thay áo hồng khoe mộng
Hồng ngọt hồng thơm hồng ướt mơ...
Đường trăng ngõ gió yêu vỡ bờ
Đồi thương suối nhớ sôi tình thơ
Cây chờ cỏ đợi hoa mưa đói
Cho bướm ru tình hoa ngẩn ngơ...
Hứng hoa nâng trứng ấm đeo êm
Đền nhớ bù thương hôn mê thêm
Khổ qua đắng đất bồng điên điển
Thơm hồng ngọt trắng quá quen ghiền...
Cưng nhõng nhẽo cưng bắt đền
Cấy thơ gieo nhạc ngày đêm học trò
Vòng thương đói vòng nhớ no
Chung môi bốc lưả lần mò chiêm bao...
Chịu hôn...
Cưng ơi ...
MD.05/03/10
LuânTâm
CHO NẮNG THƠM HƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh về trước cửa nắng thơm hương
Gõ cửa kêu em...ơi! Hoài Thương
Biết anh đói bụng chưa ăn sáng
Mà vẫn làm thơ vẫn đòi thương...
Em về luống cuống mùi hương áo
Đồi xanh nắng ấm khoe ngọt ngào
Cà phê sửa nóng mời anh đó
Anh uống ngọt ngào hương thi tao...
Mình về nắng trải lên đôi vai
Hăm nóng vành môi nụ hoa cài
Trong tim hoa nở vàng xuân mới
Thơm anh thơm nắng những sớm mai...
Cho anh nhõng nhẽo đòi hôn mê
Cho em nhõng nhẽo mỗi khi về
Đeo lưng đeo cổ ra vào cõng
Bánh ướt bành bèo ngọt sơn khê...
Bút hoa hồng mộng ghép vào thơ
Dẫu biết rằng yêu đến ngu ngơ
Vẫn như không muốn về tỉnh mộng
Ừ...thì yêu yêu đến dại khờ...
Vòng thương vòng nhớ ngợp vòng ôm
Hoa tỏa ngàn hương nắng ngọt thơm
Chung môi thơ hát tròn giai điệu
Ca dao lục bát hồn chung hồn...
Thương nhiều hơn nhớ nhiều hơn
Hoa mưa hoa nắng màu son hoa tình
Hoa anh đón nắng lung linh
Hoa em vào mộng đón tình về theo....
Đi anh...
Cưng ơi...
05/03/10 Hoài Thương











