ANH VỚI EM. ĂN HIẾP. CÒN GIẬN CÒN THƯƠNG
Saturday, September 10, 2011 1:42:50 PM
ANH VỚI EM
(Thương tặng em Hoài Thương)
Mãi mãi chung môi anh với em
Kề tai rót mật anh Vua ghen
Còn em sư tử Hà Đông mới
Tan nhà nát cửa yêu mê thêm...
Biết hôn…
Cưng ơi…
MD.30/05/08
LuânTâm
ĂN HIẾP
(Thương tặng em Hoài Thương)
Mới xa giây phút đau tận thế
Không đành hờn giận không thơm cưng
Cưng biết anh cưng cưng làm tới
Ăn hiếp anh từ đầu đến chân.....
Đành sao…
Cưng ơi…
MD.01/05/09
LuânTâm
CÒN GIẬN CÒN THƯƠNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Còn giận còn thương xin cho nợ
Ngày lễ Cha buồn vui sạch trơn
Bên anh nắng lửa mưa dầu đói
Bên em nắng bướm mưa hoa hôn....
Cưng ơi ....
Thương ơi....
MD.06/20/10
LuânTâm
(Thương tặng em Hoài Thương)
Mãi mãi chung môi anh với em
Kề tai rót mật anh Vua ghen
Còn em sư tử Hà Đông mới
Tan nhà nát cửa yêu mê thêm...
Biết hôn…
Cưng ơi…
MD.30/05/08
LuânTâm
ĂN HIẾP
(Thương tặng em Hoài Thương)
Mới xa giây phút đau tận thế
Không đành hờn giận không thơm cưng
Cưng biết anh cưng cưng làm tới
Ăn hiếp anh từ đầu đến chân.....
Đành sao…
Cưng ơi…
MD.01/05/09
LuânTâm
CÒN GIẬN CÒN THƯƠNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Còn giận còn thương xin cho nợ
Ngày lễ Cha buồn vui sạch trơn
Bên anh nắng lửa mưa dầu đói
Bên em nắng bướm mưa hoa hôn....
Cưng ơi ....
Thương ơi....
MD.06/20/10
LuânTâm











