My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

CỦA RIÊNG EM

Anh Tư ơi! sáng nay anh thức dậy sớm đó hở? anh đã bớt buồn chưa vậy anh? em nghĩ là anh bớt nhiều lắm rồi phải không anh? Tuy email của em chưa có vào được mà ở đây em vào được nên anh em mình cũng còn cơ hội được gặp nhau và tâm sự với nhau ngày cuối tuần như thường lệ đó anh. Nảy giờ em lui cui đi làm chút việc rồi đi nghỉ trưa, định vào làm thơ thì thấy anh đã viết thêm mess, em rất hiểu tâm trạng của anh cũng như em đó thôi, mình vẫn còn gửi mess được nên vẫn còn hơn mấy bửa trước rồi anh ơi! Anh ơi! ở bên em còn mưa triền miên từ hồi sáng sớm tới giờ như là tận thế cũng như ở bên nhà anh đó anh, cũng may là đóng cửa ở trong nhà mà mình cũng còn được thì thầm thủ thỉ kể lể và còn được họa bài thơ tuyệt vời của anh viết cho em đêm qua" CỦA RIÊNG EM" thật là ấm cúng làm sao dù ngoài trời mưa bão, thời tiết bất thường nóng và lạnh liên tục nên anh cẫn thận sức khỏe anh nha. Chúc anh và các nhóc quây quần trong nhà vui...LoveU....!

CỦA RIÊNG ANH
(Thương tặng em Hoài Thương)

Em là giọt nắng trong tim anh
Là bản tình ca mộng thơm lành
Là trăng chung thủy nghìn năm trước
Là bóng quê nghèo hồn hoa chanh

Như hoa mắc cỡ như rau thơm
Nuôi dưỡng tình quê hương gối rơm
Vượt bao bom đạn tìm đường sống
Em giữ cho anh hoa môi hôn...

Như tình như nghĩa như nợ duyên
Kho tàng cổ tích ca dao tiên
Âm thầm góp nhặt lời sông núi
Cho cõi người ta hương bình yên

Là nhớ là thương là cưng cưng
Sớm trưa chiều tối hôn không ngừng
Hột đường hột muối thương tắm mẳn
Da trăng gối mật hoa mưa xuân

Tóc tiên vời vợi lòng chân như
Giữa dòng bèo bọt khói sương mù
Thương hoa tiếc ngọc em thơ khóc
Gửi gió nghìn sau hương tình thư

Như cánh chim xanh giửa khung trời
Như hồn thu thảo bóng mây trôi
Như chùm khế ngọt cười mít ướt
Như hoa me đất mẹ thương ơi ...

Như trái sầu riêng chín đói mừng
Áo vàng mai Tết mới khoe lưng
Như lời nũng nịu thơm hương lúa
Thủ thỉ thì thầm cưng rất cưng...

Như cơm như nước như bình an
Như gió đêm hè yêu thật ngoan
Như thơ như nhạc như tranh tượng
Hai đứa ru tình đẹp thế gian

Em mãi bên anh của riêng anh
Thơm tho ngon ngọt thấu trời xanh
Bùa yêu mớm hết hương tình muộn
Cho hết lỗ lời... hết để dành....

MD.06/29/08
LuânTâm

CỦA RIÊNG EM
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Anh là mật ngọt tẩm hương thơ
Là nắng chiều đông ủ men chờ
Là đêm trăng ấm mùa ân ái
Là dòng tình sử đẹp như mơ

Anh về vườn cỏ mọc hoa thơm
Dù nắng hay mưa cũng xiêu hồn
Đi qua dâu bể xuyên mây khói
Một thoáng mặt trời áp má hôn...

Như ngàn năm ấy chuyện đá vàng
Người kể người nghe chốn trần gian
Yêu thương chung thủy tình chồng vợ
Trầu cau khắn khít vượt gian nan

Là anh muôn thuở với ngọt ngào
Là dòng tình tự là chiêm bao
Dắt nhau về cõi thiên đường mộng
Ngâm thơ hòa nhạc dạo trăng sao

Anh là thơ mộng là tình yêu
Là gió hiu hiu mát hạ chiều
Du dương cung phím hương tình nhớ
Nhẹ nhàng khe khẽ giọt tim yêu...

Như ca dao nhớ mẹ thương cha
Tha hương viễn xứ nhớ quê nhà
Như rừng thương núi xanh mùa lá
Xuân mời nắng gọi chim hòa ca

Như trái chín cây ngọt đậm đà
Như dừa xiêm mát.. góc cây đa
Ngủ trưa giăng võng hiu hiu gió
Hai đứa ngọt ngào khúc thương ca...

Anh là mãi mãi của riêng em
Hờn giận bao nhiêu tình vẫn bền
Vuốt ve thơ ấu ghi kinh sử
Chân tình thanh khiết đóa hoa sen

Anh cho em hết cõi lòng thành
Sáng đón chiều chờ rước tình xanh
Đau nhói con tim khi xa vắng
Cho hết còn chi mà để dành...

06/29/08
Hoài Thương

BẮT ĐỀN MƯA MÔICÓ ĐI XIN NHỚ ĐƯỜNG VỀ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.