CƯNG CƯNG CA DAO. ANH CA DAO MỀM
Saturday, September 10, 2011 1:55:19 PM
CƯNG CƯNG CA DAO(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng bao nhiêu tuổi Cưng biết hôn…
Càng lớn Cưng càng nhõng nhẽo hơn
Sớm hờn trưa giận chiều ngoảnh mặt
Tối khóc khuya đòi ...bồng rửa chơn...
Dỗ muốn hụt hơi môi cháy môi
Chưa được một giây nghỉ xả hơi
Cưng đã nhịn ăn không thèm uống
Bắt anh bồng đứng yêu ẵm ngồi...
Cưng biết anh cưng ăn hiếp anh
Chết lên chết xuống...giận không đành
Cưng Cưng thừa thắng xông lên mãi
Cưng bắt anh đền thấu trời xanh ....
Chung hồn lưu lạc cỡi trăng sao
Rừng thương núi nhớ suối mê trào
Thuận chồng thuận vợ ngây thơ thẩn
Cưng Cưng ngoan nhá... Cưng ca dao...
MD.10/27/08
LuânTâm
ANH CA DAO MỀM
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Em bao nhiêu tuổi em cũng quên
Chỉ nhớ bài thơ ca dao mềm
Cưng ngồi tay nắm ngâm ngọt lịm
Lớn để làm chi...em muốn quên...
Quên tên quên tuổi quên giận hờn
Quay qua quay lại quên hết trơn
Cho anh ăn hiếp cho năn nỉ
Cho bồng cho ẵm mới cho hôn...
Cưng biết em cưng nên làm trời
Làm giông làm bão làm mưa rơi
Chọc cho em khóc rồi quýnh quáng
Chạy tới chạy lui...hỏi ông trời...
Hỏi ông xin chút màu trăng mật
Hoa thơ vàng rừng nắng lên hương
Em muốn giận anh thêm chút nữa
Ca dao anh ru ngập...đêm trường....
10/28/08
Hoài Thương











