CŨNG THƯƠNG NGHÌN ĐỜI
Saturday, September 10, 2011 2:02:28 PM
CŨNG THƯƠNG NGHÌN ĐỜI
( Thương tặng em Hoài Thương)
Người ơi...
Nhớ nha...
Hình như người vẫn bên tôi
Mà sao thương đứng nhớ ngồi bóng đau
Tôi trời thấp người biển cao
Cuối đường hư ảo chiêm bao tuyệt vời
Tôi cá nước người chim trời
Giăng câu buả lưới bốc hơi đá vàng
Dòng kinh Bảy ngã Năm căn
Chèo ghe bán chiếu tình anh treo giò (1)
Ngược xuôi chân vịt cổ cò
Cần thơ cam ngọt gọi đò chanh chua
Ngày dỗ nắng đêm ru mưa
Tay phèn chân đất muối dưa dịu dàng
Chim sâu cu đất lầm than
Be bờ đắp đập nước tràn hoài công
Kinh hoàng mất mẹ ròng ròng
Bọt bèo nương náu đục trong khôn lường
Trước đen tối sau đoạn trường
Ao khô vũng cạn lấp mương rồi đời
Hồn cảo thơm xác văn thơ
Giữ hương quê mẹ đổi đời văn minh
Chưa gặp mặt đã chung tình
Cùng vui cùng khổ cùng nhìn một phương
Người thơ tiên tôi thơ vườn
Cũng mê cũng nhớ cũng thương nghìn đời....
Nhớ nha...
Người ơi...
MD.02/13/08
LuânTâm
(1)"Tình Anh Bán Chiếu": Tên một bài ca Vọng Cổ rất hay ,rất nổi tiếng trước năm 1975,ở Miền Nam Việt Nam ,do nghệ sĩ tài danh Vua Vọng Cổ Út Trà Ôn ca .Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như tác giả là Soạn giả Cải lương tài hoa Viễn Châu chăng ?
( Thương tặng em Hoài Thương)
Người ơi...
Nhớ nha...
Hình như người vẫn bên tôi
Mà sao thương đứng nhớ ngồi bóng đau
Tôi trời thấp người biển cao
Cuối đường hư ảo chiêm bao tuyệt vời
Tôi cá nước người chim trời
Giăng câu buả lưới bốc hơi đá vàng
Dòng kinh Bảy ngã Năm căn
Chèo ghe bán chiếu tình anh treo giò (1)
Ngược xuôi chân vịt cổ cò
Cần thơ cam ngọt gọi đò chanh chua
Ngày dỗ nắng đêm ru mưa
Tay phèn chân đất muối dưa dịu dàng
Chim sâu cu đất lầm than
Be bờ đắp đập nước tràn hoài công
Kinh hoàng mất mẹ ròng ròng
Bọt bèo nương náu đục trong khôn lường
Trước đen tối sau đoạn trường
Ao khô vũng cạn lấp mương rồi đời
Hồn cảo thơm xác văn thơ
Giữ hương quê mẹ đổi đời văn minh
Chưa gặp mặt đã chung tình
Cùng vui cùng khổ cùng nhìn một phương
Người thơ tiên tôi thơ vườn
Cũng mê cũng nhớ cũng thương nghìn đời....
Nhớ nha...
Người ơi...
MD.02/13/08
LuânTâm
(1)"Tình Anh Bán Chiếu": Tên một bài ca Vọng Cổ rất hay ,rất nổi tiếng trước năm 1975,ở Miền Nam Việt Nam ,do nghệ sĩ tài danh Vua Vọng Cổ Út Trà Ôn ca .Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như tác giả là Soạn giả Cải lương tài hoa Viễn Châu chăng ?











