DỖ DÀNH THƠ NGÂY. NHƯ CHA VỚI MẸ
Saturday, September 10, 2011 8:40:51 AM
Anh Tư ơi! Anh khỏe hôn? Em về nhà hồi tối chúa nhật nhưng mệt quá không thể nào viết nổi, vì có lẽ lâu rồi không có dự hội họp đông người, dù là ăn uống vui chơi thôi nhưng em đã không quen ồn ào náo nhiệt. Lần đầu tiên em lái xe một mình trên tuyến đường dài 2 tiếng đồng hồ và đến những nơi không quen thuộc, vừa lái xe vừa cẫn thận tìm đường nên có lẽ vì vậy mà càng mệt hơn nữa. Đêm qua trước khi đi ngủ em lật đật vào xem bài và đọc được lời anh nhắn nhủ thăm hỏi đến em, nhờ vậy em ngủ một giấc ngon lành để lấy lại sức khỏe liền ngày hôm nay, dù là ngày đầu tuần công việc bề bộn hơn mấy ngày kia. Cám ơn anh đã an ủi và đồng tình với em ngày nhớ mẹ ...ngày hôm qua là ngày nhớ mẹ nhiều lắm đó anh vì mình không được ở gần mẹ để thăm viếng và chăm sóc. Đọc bài "Mẹ" của anh còn đáng thương đến mức độ nào nữa đó nha, Mẹ là luôn luôn hy sinh cho con bất kể thân mình, bất kể gian lao khó nhọc...Anh kể Mẹ của anh mà em cũng đã khóc ngon lành, nhưng mà cái đẹp ở đây khi mình khóc là giọt nước mắt của tình thương, Dù là khóc sướt mướt mà vẫn nghe đầy trìu mến ngọt ngào...khao khát làm sao được gặp mẹ trong lúc này anh hỉ? chắc em cần thu xếp đi thăm mẹ mà không muốn chờ đợi quá lâu anh ơi!
Mấy hôm rồi em bận quá...tuy chưa có post bài nhưng có một chút xíu thời gian là kiu anh liền... kiu anh hoài đó mà...Mong anh bình yên vui tươi đầm ấm và hạnh phúc ...LoveU.....!
DỖ DÀNH THƠ NGÂY
(Thương tặng em Hoài Thương)
Biết cưng thương mẹ nhớ cha
Xót em thơ dại quê nhà đau thương
Anh xin gánh khổ mở đường
Che mưa phủi bụi nắng sương anh giành
Cho em thơ mộng thơm lành
Mớm thơ mớm thuốc dỗ dành thơ ngây
Trăm thương đêm ngàn nhớ ngày
Quạt nồng ấp lạnh hoa bay cùng mình
Mẹ bất tử cha trường sinh
Trong tim con cháu yên bình thăng hoa
Em cam sành anh khổ qua
Cuả nhau nghìn kiếp còn là tân hôn...
Biết chưa ...
Cưng ơi...
MD.05/09/10
(Mother's Day 2010)
LuânTâm
NHƯ CHA VỚI MẸ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Còn anh chia sẻ vui buồn
Còn thơm còn ngọt tân hôn còn hoài
Xin ngàn năm xin đừng phai
Như cha với mẹ còn hoài trong tim
Còn anh xa vắng về tìm
Trăm thương nghìn nhớ bình yên bốn mùa
Còn anh kể chuyện đời xưa
Nhớ cha nhớ mẹ nắng mưa cũng về
Còn em bên ngõ chiều quê
Quạt nồng ru ấm hôn mê trăng vàng
Còn em tóc gió mơn man
Dạ hương thanh thảo thiên đàng ru mơ
Còn anh dành dỗ ngây thơ
Còn trăm năm nữa hẹn hò về đây...
Nghe anh...
Cưng ơi...
05/10/10
Hoài Thương
Mấy hôm rồi em bận quá...tuy chưa có post bài nhưng có một chút xíu thời gian là kiu anh liền... kiu anh hoài đó mà...Mong anh bình yên vui tươi đầm ấm và hạnh phúc ...LoveU.....!
DỖ DÀNH THƠ NGÂY
(Thương tặng em Hoài Thương)
Biết cưng thương mẹ nhớ cha
Xót em thơ dại quê nhà đau thương
Anh xin gánh khổ mở đường
Che mưa phủi bụi nắng sương anh giành
Cho em thơ mộng thơm lành
Mớm thơ mớm thuốc dỗ dành thơ ngây
Trăm thương đêm ngàn nhớ ngày
Quạt nồng ấp lạnh hoa bay cùng mình
Mẹ bất tử cha trường sinh
Trong tim con cháu yên bình thăng hoa
Em cam sành anh khổ qua
Cuả nhau nghìn kiếp còn là tân hôn...
Biết chưa ...
Cưng ơi...
MD.05/09/10
(Mother's Day 2010)
LuânTâm
NHƯ CHA VỚI MẸ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Còn anh chia sẻ vui buồn
Còn thơm còn ngọt tân hôn còn hoài
Xin ngàn năm xin đừng phai
Như cha với mẹ còn hoài trong tim
Còn anh xa vắng về tìm
Trăm thương nghìn nhớ bình yên bốn mùa
Còn anh kể chuyện đời xưa
Nhớ cha nhớ mẹ nắng mưa cũng về
Còn em bên ngõ chiều quê
Quạt nồng ru ấm hôn mê trăng vàng
Còn em tóc gió mơn man
Dạ hương thanh thảo thiên đàng ru mơ
Còn anh dành dỗ ngây thơ
Còn trăm năm nữa hẹn hò về đây...
Nghe anh...
Cưng ơi...
05/10/10
Hoài Thương











