DƯỚI CỎ TRÊN HOA. TUYỆT VỜI CỎ HOA
Saturday, September 10, 2011 2:43:21 PM
Anh Tư ơi! anh có khoẻ hôn? anh chờ em có lâu hôn?
Ngày đầu tuần của em bề bộn công việc nên hôm qua không có cách nào để vào viết bài...thiệt là nôn nao ở trong lòng nhưng mà đành để cho anh chờ, cho em xin lỗi vì em luôn ở tư thế chậm trễ bê bối quá anh ơi!
Hôm nay computer của anh đã hoàn chỉnh chưa? từ sáng tới giờ anh làm gì vậy hở anh ơi! bay giờ cho em vào thăm anh gấp để mang bài thơ em sắp viết dưới đây về nhà trình diện với anh nẻ! Chúc anh một ngày vui...LoveU....!
DƯỚI CỎ TRÊN HOA
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Nhiều khi tay nắm tay nhau
Ngây thơ dưới cỏ thơm trào trên hoa
Trăng trong áo gió tình ca
Gối tay thơ mộng gối da chân trời
Hoa mắc cỡ bướm lả lơi
Dấu nằm chỗ đứng điệu ngồi suối thơ
Học yêu nhện con giăng tơ
Thất tình con dế mèn khờ nỉ non
Tương tư ve sầu héo hon
Gánh sầu lấp bể dời non làm quà
Thương cháy áo nhớ căng da
Chung hồn tuyệt đỉnh thăng hoa ngọt ngào
Nhiều khi tay nằm chân nhau...
Cưng ơi...
MD.08/02/10
LuânTâm
TUYỆT VỜI CỎ HOA
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Mình ơi...
Hoài thương hoa cỏ xanh tươi
Xuân thu đông hạ tuyệt vời như nhau
Rót dòng thơ mộng ngọt ngào
Tay dìu tay nắm thơ trào hương thơ
Hoài thương đêm đợi ngày mơ
Bướm chờ xuân nở hoa chờ phấn hương
Sáng gọi Thương chiều gọi Thương
Nụ môi khoé mắt vô thường thăng hoa
Tương tư trải lối chiều tà
Thương ca bắt bóng tình ca níu hình
Mặt mày ủ rũ cũng xinh
Cũng khen hoa thắm cho Mình cười duyên
Tình yêu tình mộng tình tiên...
Mình à...
08/03/10
Hoài Thương
Ngày đầu tuần của em bề bộn công việc nên hôm qua không có cách nào để vào viết bài...thiệt là nôn nao ở trong lòng nhưng mà đành để cho anh chờ, cho em xin lỗi vì em luôn ở tư thế chậm trễ bê bối quá anh ơi!
Hôm nay computer của anh đã hoàn chỉnh chưa? từ sáng tới giờ anh làm gì vậy hở anh ơi! bay giờ cho em vào thăm anh gấp để mang bài thơ em sắp viết dưới đây về nhà trình diện với anh nẻ! Chúc anh một ngày vui...LoveU....!
DƯỚI CỎ TRÊN HOA(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ơi...
Nhiều khi tay nắm tay nhau
Ngây thơ dưới cỏ thơm trào trên hoa
Trăng trong áo gió tình ca
Gối tay thơ mộng gối da chân trời
Hoa mắc cỡ bướm lả lơi
Dấu nằm chỗ đứng điệu ngồi suối thơ
Học yêu nhện con giăng tơ
Thất tình con dế mèn khờ nỉ non
Tương tư ve sầu héo hon
Gánh sầu lấp bể dời non làm quà
Thương cháy áo nhớ căng da
Chung hồn tuyệt đỉnh thăng hoa ngọt ngào
Nhiều khi tay nằm chân nhau...
Cưng ơi...
MD.08/02/10
LuânTâm
TUYỆT VỜI CỎ HOA
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Mình ơi...
Hoài thương hoa cỏ xanh tươi
Xuân thu đông hạ tuyệt vời như nhau
Rót dòng thơ mộng ngọt ngào
Tay dìu tay nắm thơ trào hương thơ
Hoài thương đêm đợi ngày mơ
Bướm chờ xuân nở hoa chờ phấn hương
Sáng gọi Thương chiều gọi Thương
Nụ môi khoé mắt vô thường thăng hoa
Tương tư trải lối chiều tà
Thương ca bắt bóng tình ca níu hình
Mặt mày ủ rũ cũng xinh
Cũng khen hoa thắm cho Mình cười duyên
Tình yêu tình mộng tình tiên...
Mình à...
08/03/10
Hoài Thương











