Saturday, September 10, 2011 2:31:54 PM
Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương của anh ơi ! Em khỏe hôn Thương ơi ?
Anh thực tình quá xúc động cảm động thương yêu trân quý tri ân em & 2 bài thơ ngọc ngà mềm lòng thơ ngây tuyệt vời thương tặng anh liên tiếp :1/"ANH VỀ THƠM VŨ TRỤ HỒNG"& 2/"MƯA MÔI NGHÌN NỤ" ...Thương ơi ! Anh thực không sao có thể tưởng tượng được chỉ trong một thời gian quá ngắn ...trong lúc quá Khuya rồi ...đang quá buồn ngủ gục rồi ...vậy mà em có thể chắt chiu chịu thương chịu khó vẫy bút hoa tiên một cái ....nhanh như sao xẹt điện chơp đã xong ngay 2 bài hương tình ca dao cao đẹp hết sẩy hết ý...trong khi anh phải nắn nót suốt cả ngày mới tạm xong nè...Thương ơi ! Anh mãi mãi trân quý hãnh diện tự hào được thơm lây vì em thiệt tình đó em nha...Thương ơi !
Anh xin thương yêu thân kính chúc em & Các Nhóc &GĐ luôn được Vui Mạnh Vạn Sự Nư ý...Nhất là em luôn được An Lành Hạnh Phúc Ngập Tràn Đầy Hương Thơ Hứng Thơ Ngây Tiên Bồng cho anh đọc với em nha...Nho nhỏ ơi ! Ngọt ngào hôn nho nhỏ ...Thư bất tận ngôn nhha...Thương ơi ! Thương à...Nho Nhỏ Ngọt Ngào của anh ơi...MD.07/15/10 LT.
RU THƠ TÌNH MỘNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Anh thường thao thức nhìn em ngủ
Trăm nhớ ngàn thương yêu hoài xuân
Nâng hương hứng sắc hoa tiên điệu
Hôn mê ru dỗ ba vòng cưng...
Dáng nằm thơ mộng trăng ăn mật
Hơn thơm hơn ngọt hơn sưã tươi
Cho anh nguồn sống thơ tình sống
Bể cạn non mòn còn thôi nôi ...
Anh không dám ngủ vì anh sợ
Bất chợt em bay bổng về trời
Không kịp chung môi mưa hò hẹn
Đầu thai muôn kiếp sam chung đôi...
Cõng tình đứng bồng tình ngồi
Hoa mắc cỡ bướm lả lơi đèo bồng
Thơ chung dòng nhạc tràn đồng
"Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi"...
Giành hết lỗ cho em lời
Ngọt ngào nhõng nhẽo không rời anh nha...
Ôm trăng nằm ngủ dưới hoa....
Biết hôn ....
Cưng ơi...
MD.07/14/10
LuânTâm
Anh thực tình quá xúc động cảm động thương yêu trân quý tri ân em & 2 bài thơ ngọc ngà mềm lòng thơ ngây tuyệt vời thương tặng anh liên tiếp :1/"ANH VỀ THƠM VŨ TRỤ HỒNG"& 2/"MƯA MÔI NGHÌN NỤ" ...Thương ơi ! Anh thực không sao có thể tưởng tượng được chỉ trong một thời gian quá ngắn ...trong lúc quá Khuya rồi ...đang quá buồn ngủ gục rồi ...vậy mà em có thể chắt chiu chịu thương chịu khó vẫy bút hoa tiên một cái ....nhanh như sao xẹt điện chơp đã xong ngay 2 bài hương tình ca dao cao đẹp hết sẩy hết ý...trong khi anh phải nắn nót suốt cả ngày mới tạm xong nè...Thương ơi ! Anh mãi mãi trân quý hãnh diện tự hào được thơm lây vì em thiệt tình đó em nha...Thương ơi !
Anh xin thương yêu thân kính chúc em & Các Nhóc &GĐ luôn được Vui Mạnh Vạn Sự Nư ý...Nhất là em luôn được An Lành Hạnh Phúc Ngập Tràn Đầy Hương Thơ Hứng Thơ Ngây Tiên Bồng cho anh đọc với em nha...Nho nhỏ ơi ! Ngọt ngào hôn nho nhỏ ...Thư bất tận ngôn nhha...Thương ơi ! Thương à...Nho Nhỏ Ngọt Ngào của anh ơi...MD.07/15/10 LT.
RU THƠ TÌNH MỘNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Anh thường thao thức nhìn em ngủ
Trăm nhớ ngàn thương yêu hoài xuân
Nâng hương hứng sắc hoa tiên điệu
Hôn mê ru dỗ ba vòng cưng...
Dáng nằm thơ mộng trăng ăn mật
Hơn thơm hơn ngọt hơn sưã tươi
Cho anh nguồn sống thơ tình sống
Bể cạn non mòn còn thôi nôi ...
Anh không dám ngủ vì anh sợ
Bất chợt em bay bổng về trời
Không kịp chung môi mưa hò hẹn
Đầu thai muôn kiếp sam chung đôi...
Cõng tình đứng bồng tình ngồi
Hoa mắc cỡ bướm lả lơi đèo bồng
Thơ chung dòng nhạc tràn đồng
"Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi"...
Giành hết lỗ cho em lời
Ngọt ngào nhõng nhẽo không rời anh nha...
Ôm trăng nằm ngủ dưới hoa....
Biết hôn ....
Cưng ơi...
MD.07/14/10
LuânTâm











