My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

EM RU ANH NGỦ CHO LÀNH VẾT THƯƠNG

EM RU ANH NGỦ CHO LÀNH VẾT THƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Em ru anh ngủ thật êm
Bằng ca dao mẹ về mềm giấc mơ
Cho em còn mãi ngây thơ
Cho anh thi sĩ thẫn thờ tương tư
Cho con tim mãi nát nhừ
Vòng yêu ôm một thiên thu vẫn còn
Hoa thương hoa nhớ trên non
Hái về dâng tặng thơ còn nghìn năm
Vần nào cũng hỏi cũng thăm
Vần nào cũng gọi thì thầm tên anh
Tâm ơi! em muốn để dành
Mang theo hết kiếp mong manh cuộc tình
Vần nào cũng viết cho anh
Chữ nào cũng mật ngọt dành cho nhau
Ôm tròn bốn bể trăng sao
Dâng anh tất cả dạt dào biển thơ
Yêu anh từ ấy ngu ngơ
Tới bây giờ đã thẫn thờ mộng du
Xin chiêm bao mãi về ru
Tựa vai tay gối bờ thu dịu dàng
Ngắm anh chữ nghĩa giàu sang
Nhà quê em ở lại đàng thương yêu
Học yêu học mê học chìu
Học thơ học nhạc đủ điều tặng anh
Dứt đi đau khổ đã đành
Em ru anh ngủ cho lành vết thương
Dắt nhau qua mấy đoạn trường...

06/06/10
Hoài Thương

NHO NHỎ MỘNG MƠMess LT....

Write a comment

New comments have been disabled for this post.