Giận Lắm mà Thương
Saturday, September 10, 2011 1:51:04 PM
Giận Lắm mà Thương(Thương gửi anh Luân tâm)
Trăm nhớ nghìn thương trở lại nhà
Mây hôm mất hút đất trời xa
Đầu trên xóm dưới tìm không thấy
Chỉ thấy khói sương phủ bóng tà...
Rừng xuân thưa lá không thấy hoa
Huyền sử mưa rơi dột mái nhà
Nước mắt tuôn dòng thơ trôi lạc
Mù lòa trăng kiếm gió tình ca...
Mịt mù người đợi người qua cửa
Tìm vết bàn chân in dấu xưa
Bao la trời đất đêm tăm tối
Hiu hắt bờ vai gió buốt lùa...
Giận người bỏ lại áo mùa thơ
Một hồ sen vỡ khóc mong chờ
Tự tình an ủi sen thơm lắm
Gần bùn đâu phải đất bùn dơ!
Giận người xa xứ không từ giã
Im ru trăng khuất gió ngàn xa
Ru con thơ khóc tình trăng khuyết
Bút mực tèm lem cảo thơm nhòa...
Giận người tìm bước chốn thanh danh
Quên tình hiền phụ quên dỗ dành
Thất tha thất thểu đời trêu ghẹo
Đóng cửa còn nghe tiếng thất thanh!
Còn nhớ còn thương trở lại nhà
Gửi hồng thương trắng mộng tình ca
Bến neo đò đợi thuyền về ghé
Giận lắm mà thương gửi chút quà...!
06/19/10
Hoài Thương











