My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

GIỌT TÌNH NHỎ XUỐNG MÔI THƠ. GIỌT TỪNG GIỌT THẤM ƯỚT MƠ

Anh Tư ơi! Anh có khỏe khộng? Hôm qua chỉ có cái mess thăm anh còn thơ thì hồn vía bay mất hết rồi anh ơi! bởi vì em đọc bài thơ anh nóng hổi mà giờ này bên em thì trời bắt đầu nóng rồi anh ơi ! Đêm qua là đêm đầu tiên em ngủ mở cửa sổ, anh biết không đêm mở cưả sổ là ngủ ngon nhất đó nhen anh, có nhiều không khí trong lành cho mình thở...Cho nên em ngủ một giấc ngon lành tới sáng và hôm nay công việc tương đối bình thương nên em nghe rất khỏe lại rồi chứ không như mấy đêm rồi...Anh oi ! Còn bài thơ ru em muốn anh post lên đây đêm qua là vì mỗi lần em đi ngủ anh làm thơ ru mà có khi bỏ phí chứ không có giữ lại để đọc thì cũng uổng tiếc quá đi anh ơi !Thay vì anh viết vào đây bốn câu cũng như anh viết ở bên kia thôi phải không nè ....anh của em ơi! Em chuẩn bị đi bộ thể dục nhưng muốn viết bài "Giọt Tình Nhỏ Xuống Môi Thơ" với anh trước rồi mới đi...vì vậy em vắn tắt cái mess để thăm hỏi anh và rủ rỉ rù rì chút xíu thôi anh nha...Anh ơi ! Em xin thương Chúc anh một ngày vui và cùng em hạnh phúc chiều thứ sáu nha anh thương cuả em ơi !...LoveU....!


GIỌT TÌNH NHỎ XUỐNG MÔI THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)

Giọt tình nhỏ xuống môi thơ
Hoa tiên hé nhuỵ ướt mơ hồng trần
Qua cầu cởi áo phù vân
Thơm tuyệt đỉnh ngọt chín từng hôn mê....

Giọt tình nhỏ xuống câu thề
Tóc dài bối rối đi về vòng lưng
Tay than vui chân lưả mừng
Quấn mơ níu mộng tầm xuân quê nhà...

Giọt tình nhỏ xuống nhuỵ hoa
Bướm tình run rẩy thịt da cháy rừng
Hoa cười cỏ tắm mưa xuân
Vòng vo mê lộ ăn mừng cho hôn...

Giọt tình nhỏ xuống gót son
Chân như bốc khói một con chim cười
Thơ tình đứng nhạc tình ngồi
Hoa ru ngược bướm dỗ xuôi đèo bồng...

Chơi vơi đỉnh trắng vực hồng...

Chịu hôn...
Cưng ơi ....

MD.06/10/10
LuânTâm

GIỌT TỪNG GIỌT THẤM ƯỚT MƠ
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Giọt hồng chiu chắt gửi anh
Tình yêu thơm nở hóa thành giọt thơ
Giọt từng giọt thấm ướt mơ
Giọt nào cũng nhớ cũng chờ gặp nhau

Giọt hồng đọng giọt khát khao
Tay run chữ rụng đủ màu yêu đương
Sợi dài sợi vắn tơ vương
Sợi buộc sợi thắt vô thường kết đôi

Giọt hồng nhỏ xuống bờ môi
Bướm xuân uống giọt tinh khôi hồng trần
Hoa cười cỏ tắm mưa xuân (1)*
Yêu nhau như đã muôn lần gửi trao

Giọt hồng ru khúc ca dao
Anh ru em ngủ trăng sao gối đầu
Mộng tình đầy ắp đêm thâu
Ngược xuôi xuôi ngược vần câu chữ nồng...

Đỉnh trời mây khói phiêu bồng...

Phải hôn...
Cưng ơi...

06/11/10
Hoài Thương

(1)* Câu thơ của anh luân Tâm

BAY VÀO ÁO EM DẤU SON THƠ TÌNH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.