My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

HOA CHÚ RỂ HOA CÔ DÂU. HOA NẮNG XUÂN HỒNG

Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào của anh ơi ! Em khỏe hôn em ơi ?Anh thực hết sức xúc động cảm động ấm lòng hạnh phúc thấu trời xanh mây trắng gió hồng ...được hân hạnh "hưởng dụng"...được nho nhỏ kề tai rót mật liên tiếp 2 Mess dài quá ngọt ngào thân thương hàn huyên kể lể tâm sự an ủi nâng đỡ thương chúc dễ thương ân tình hồng và bài thơ tuyệt vời "QUA CẦU BỂ DÂU" mà em đã chịu thương chịu khó chắt chiu thương họa thương tặng cho anh trong lúc em đã quá khuya gần 2 giờ sáng ...lúc em đã quá mệt mỏi buồn ngủ gục rồi ...Thương ơi !Mắt kiếng anh đang bị nhòe nhoẹt mít ướt nữa rồi...hết thấy đường để viết đôi dòng xin vô vàn đa tạ cảm tạ em đây nè...Thương ơi ! Và như em thừa biết giờ nầy anh cũng lại quá lu bu bận rộn với những bổn phận & công việc tối cần thiết trong cuộc sống hằng ngày...Cho nên không thể dài dòng hủ hỉ nhỏ to thương yêu như thường lệ ...em nha ! Xin em hông có buồn ..hông có giận anh à ..nha Nho Nhỏ của anh ơi ! Anh chỉ xin vắt tắt đáp lễ bằng mấy câu hương tình phèn mì ăn liền"HOA NẮNG XUÂN HỒNG" mới xúc cảm ngẫu hứng từ bài "HCBD"và NHỮNG DÒNG HOÀI THƯƠNG" của em nè...Thương ơi...Anh xin thương yêu trân quý thương mến thương kính chúc em ăm cơm với Các Nhóc thực ngon vui tươi đầm ấm thoải mái nhẹ nhàng cuối tuần thiệt tình hạnh phúc vạn sự như ý thân tâm an lạc mãi mãi tràn đầy hứng thơ hương thơ ngây của em bất tận vô bờ cho anh còn được hân hạnh đọc thưởng thức suốt đời ...em nha !Thương ơi ! Em biết hôn em ơi ? Anh rất ngạc nhiên yêu thích bức ảnh minh họa hoa LILLA màu tím sân nhà của em lắm ...Thương ơi..Bởi vì xung quanh nhà anh cũng có nhiều cây hoa giống y như của em vậy đó ...Thương ơi ! Có điều hơi khác biệt 1 chút xíu là phải đến mùa hè tụi nó mới chịu trổ bông chứ không phải như của em vaò mùa xuân bây giờ đâu ...Thương ơi...Thư bất tận ngôn nha ! Nho nhỏ ơi ! Ngọt ngào hôn nho nhỏ ...Thương ơi...Thương à...Nho Nhỏ Ngọt Ngào của anh ơi ! MD.04/18/10 LT.

Em còn nhớ bài thơ này anh viết vào sáng chúa nhật, hôm đó ở bên em buổi sáng nắng vàng hanh và đầy trời chim hót, một buổi sáng nghe lòng mình thật vui và anh cũng viết tặng em liền bài thơ này. Hôm nay cho em đi ngược lại thời gian ngày 18/4 vì hôm đó khi post cái mess của em là định trở vào làm thơ mà em chưa vào kịp cho tới bây giờ đó anh ơi! Thương....hoài thương.....!
HOA NẮNG XUÂN HỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)

Đào hoa mai nắng xuân hồng
Trăm thương ẵm ngàn nhớ bồng hoa em
Cho yêu cho nhìn cho khen
Cho trời xuống thấp đất lên tiên bồng
Ngọt ngào ngo nhỏ đơm bông
Thơm em áo mới luạ hồng quần thơm
Cưng hết trơn yêu sạch trơn
Hoa mưa cỏ ngọt dạo đàn cò bay
Bướm quỳ gối mộng thiên thai
Hoa cười áo tắm biển say sóng tình
Mây trườn gió trăng rùng mình
Giọt thương giọt nhớ giọt tình giọt yêu
Ca dao sớm lục bát chiều
Hai tà khép mở nâng niu hẹn hò
Chiều đông giọt nắng thơm tho
Hôn mê hương áo căng đo ba vòng
Mặc bến sắc mặc bờ không
Như tân tương kính ẵm bồng thơ ngây
Sưã tươi tràn mật ngọt đầy
Quê hương chung áo gió mây về nguồn
Trầm hương suối hồng thiên hương
Tắm hoa quốc ngữ cải lương câu hò
Cong đuôi chó thẳng cánh cò
Bay buồn đậu nhớ vui no đất lành
Chià vôi rót mật hoa chanh
Thuyền hoa kiệu cưới dỗ dành tình quê
Hơn thương hơn nhớ hơn mê...

Ru tình...
Biết hôn...
Cưng ơi....

MD.04/18/10
LuânTâm

HOA CHÚ RỂ HOA CÔ DÂU
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Hoa mận hoa táo hoa đào
Theo em hoa nở mời chào mùa xuân
Hoa anh hạt ngọc trong ngần
Ươm thơ em ngọt những lần thăm nhau
Hoa ca dao đủ thứ màu
Đỏ xanh vàng tím ngọt ngào nhụy thơm
Nắng bốc hơi gió xiêu hồn
Hoa tân hôn ngập lối mòn anh qua
Nắng hồng xuân ấp mộng hoa
Bướm say lơi lả hương ngà men say
Hoa tình tẩm mật nồng cay
Hoa thương hoa nhớ thơ ngây hoa hồng
Cho anh tim nở hoa lòng
Cho em chảy một dòng sông thơ tình
Cội nguồn trở lại nguyên trinh
Quê hương đằm thắm như tình ngàn năm
Cho anh sáng ghé chiều thăm
Cho em kề cận đêm nằm ngắm trăng
Hoa thơm hương áo chị Hằng
Hôn mê làn tóc sao giăng ngân hà
Hoa đèn thắp nắng kiêu sa
Chó mèo nhảy múa hát ca quay quần
Mừng em đám cưới đầu xuân
Mừng anh chú rể nhạc ngân phím đàn
Linh đình trai gái thật sang
Hoa thơ hoa mộng sắp hàng trầu cau
Hơn thương nhớ hơn ngọt ngào...

Ru yêu...
Nha anh...
Cưng ơi...

29/4/10
Hoài Thương

BIẾT HÔN THUƠNG ƠI...VE SẦU XÁC NHỆN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.