My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

HOA MẮC CỠ BƯỚM HỌC TRÒ. HOA THẦN TIÊN BƯỚM THẦN TIÊN

Anh Tư ơi! Em dò lại trang trước còn thơ của anh vẫn chưa đọc hết, dòm đồng hồ cũng khuya rồi đó anh, nhưng em còn muốn viết thêm một chút để mừng anh về và bắt đền anh vì mấy hôm em im ru không có lên tiếng cho nên hai anh em buồn hiu...Anh ơi! ngày mai em di làm suốt ngày cho nên tới chiều em mới vào đọc thơ, anh đừng trông em nhiều nha anh...Chúc anh cơm chiều ngon và vui...tối ngủ ngon..LoveU...!

HOA MẮC CỠ BƯỚM HỌC TRÒ
(Thương tặng em Hoài Thương)

"Tới đây dù đói nói no
Dù khôn giả dại đặng dò ý em (1)
Tình quê hương đất hoa phèn
Đi thương về nhớ ăn quen ngọt ngào

Chiều chiều hò hẹn ngõ sau
Nước lớn tắm nước ròng mau chèo đò
Hoa mắc cỡ bướm học trò
Gà mờ thỏ đế cỡi bò mộng du

Nhờ trăng mượn gió đưa thư
Anh tương tư bóng thiên thu đói tình
Em tương tư hoa thêm xinh
Cho thơm cho ngọt cho nhìn cho mơ

Chợ sớm đợi chợ trưa chờ
Gánh hàng hoa mộng phất phơ gió đuà
Che môi giấu má giấu buà
Chờ anh bồng ẵm mút muà hôn mê

Dời non lấp bể vỡ đê
Trắng da dài tóc đi về vòng yêu
Thơ ngây sớm ngây thơ chiều
Cho anh ngơ ngẩn trồng tiêu lộn trầu

Nâng vú sưã hứng mãn cầu
Ru hoa chanh dỗ hoa dâu đỡ thèm
Hôn em hôn em hôn em
Vòng lưng ấm vòng ngực êm thấu trời...

Ca dao lục bát lên ngôi....

Biết hôn ....
Cưng ơi...

MD.05/30/10
LuânTâm

HOA THẦN TIÊN BƯỚM THẦN TIÊN

(Thương tặng anh Luân Tâm)

"Tới đây dù đói nói no
Dù khôn giả dại đặng dò ý anh (1)
Hoa mắc cỡ bướm đồng xanh
Đường làng chân đất mộng lành học thơ

Sáng đi chiều nhớ tối chờ
Chèo ghe qua chợ ngây thơ học trò
Tương tư đón ngõ hẹn hò
Tặng khăn tặng nón gói mơ để dành

Chờ anh công rạng danh thành
Thiên thư quốc ngữ dỗ dành ca dao
Thương ngot ngào nhớ ngọt ngào
Chung tình hoa bướm trăng sao thề nguyền

Hoa thần tiên bướm thần tiên
Trời xanh trong vắt mây hiền suối mơ
Em học thơ anh làm thơ
Tình xuân tình mộng tình mơ tình hồng

Tình đầy chảy một dòng sông
ngọt môi ngọt mật trắng hồng cưng thơm
Vòng tình vòng điệu vòng ôm
Cho anh ngơ ngẩn cho hồn em xiêu

Nâng khăn sửa túi sáng chiều
Thì thầm thủ thỉ nâng niu ngọt mềm
Hôn môi hôn má hôn thêm
Hoa còn mắc cỡ bướm thèm...hương xuân

Ca dao lục bát về cưng...

Biết hôn...
Anh ơi...

06/04/10
Hoài Thương

(1) Ca dao:
"Tới đây dù đói nói no
Dù khôn giả dại đặng dò ý em "

ĐÂU PHẢI CHIÊM BAOCHUNG TÌNH HỌC YÊU (Thương tặng em Hoài ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.