HOÀNG HÔN. HOÀNG HÔN TÌM VỀ
Saturday, September 10, 2011 2:27:01 PM
Anh Tư ơi! anh có khỏe không? Anh chờ em lâu quá phải không anh? Thay vì em đã về 3 ngày trước rồi nhưng công việc ngoài dự định, hồi chiều này em về rất trễ và cũng rất mệt nên không thể nào làm thơ tối nay được đâu anh, em xin mạn phép post lại hai bài thơ cũ của hai anh em mình lâu lắm rồi để đọc cho vui vì vắng thơ bấy lâu nay, và cũng sẵn để vào thăm anh sau bao nhiêu ngày xa cách, em hết vacation rùi và thứ hai phải trở lại đi làm rùi anh ơi! Hồi nảy em vào đây không thấy anh nên chạy qua bên kia thấy anh đăng bài thơ cũ, để gặp anh sớm hơn em chạy đi kiếm bài thơ cũ đăng liền nè anh ơi! anh đừng buồn em anh nha! rảnh một chút em sẽ vào họa những bài thơ lúc em không có ở nhà. Em chúc anh chiều chúa nhật đầm ấm vui tươi cùng người thân và tối ngủ ngon anh nha....LoveU.....!
HOÀNG HÔN
(Thương gửi em Hoài Thương)
Hết hơi hết sức hết hồn
Lẽ đâu mình đã...hoàng hôn thực rồi
Ngày nào hát dạo rong chơi
Lang thang khắp nẻo đầy vơi vui buồn
Khi nắng đẹp lúc mưa tuôn
Bình minh chim hót ruộng vườn xôn xao
Bao nhiêu áo đẹp ngọt ngào
Bay qua bay lại chiêm bao..ghẹo mình
Ngẩn ngơ thương bóng tưởng hình
Chong đèn hiu hắt nhân sinh bụi nhoà
Bao nhiêu sóng gió tưởng qua
Ngờ đâu bể khổ theo ta mấy đời
Bây giờ mình khóc mình thôi
Kể như bọt nước nổi trôi cuối dòng
Thân long đong tình long đong
Cũng như con cá ròng ròng mồ côi!
Khóc than không thấu đến trời
Đau thương hờn tủi đứng ngồi thêm đau
Chắc gì còn có kiếp sau
Lẽ đâu duyên nợ đi vào hư không
Tóc thơm dệt mộng tiên bồng
Đêm đêm thao thức chờ mong hồng trần
Hương thưà áo ngủ phù vân
Nhoà tan theo gót phong trần bể dâu
Giấu lưng trắng khoe yếm đào
Cây non khô lá thương đau nụ hồng
Người đi cúi mặt chân không
Người về tuyết ngủ mùa đông quê người
Còn đâu giọng nói tiếng cười
Cho trăng ăn mật cháy đồi liêu trai
Xin cho một sợ tóc dài
Mang theo đến chốn tuyền đài làm tin
Như không mình chẳng còn mình
Chỉ là sương khói vẽ hình phù du….
MD 01/28/03
LuânTâm
HOÀNG HÔN TÌM VỀ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Còn thương còn nhớ còn hồn
Lang thang đây đó hoàng hôn tìm về
Ngày nào giọt nắng hôn mê
Ủ chiều đông ấm sơn khê vui buồn
Chiều về chim gọi tình thương
Bôn ba dầu dãi trăm đường gian truân
Mái nhà con én chờ xuân
Cỏ tươi hoa thắm nhạc ngân tiếng lòng
Người về từ cõi hư không
Bóng thương bóng nhớ ôm vòng tử sinh
Còn đây một thuở si tình
Môi hoa bướm đậu thơm Mình thơm ta
Thăm người xưa cuối chiều tà
Đu đưa giọt nắng chiều pha mây hồng
Mỏi lưng mỏi cổ xa trông
Có ai còn đợi bên dòng sông tương?
Giận rồi có nhớ có thương
Có đau có xót có vương lụy phiền!
Có còn vọng cõi thần tiên
Mây mưa hóa bướm đêm ghiền kề môi...
Thề non hẹn biển luân hồi
Áo nghèo áo rách mà ngôi chị Hằng
Áo thơm áo sạch hương trăng
Bút rồng bút phụng thơ giăng tơ trời...
Đau lòng giọt nước mắt rơi
Hạ sầu khát nước tưới cơn hạn lòng
Mùa thương gọi gió ru nồng
Quạt đầy đêm mộng quạt hồng cõi mơ
Còn hoài câu đợi chữ chờ
Cho ao nuôi cá cho thơ no lòng
Cho đời thôi hết long đong
Đường đi trăm hướng một vòng tay ôm
Là sương là khói là hồn
Vẫn như chưa đủ phải hôn...mới là...!
01/30/03
Hoài Thương
HOÀNG HÔN
(Thương gửi em Hoài Thương)
Hết hơi hết sức hết hồn
Lẽ đâu mình đã...hoàng hôn thực rồi
Ngày nào hát dạo rong chơi
Lang thang khắp nẻo đầy vơi vui buồn
Khi nắng đẹp lúc mưa tuôn
Bình minh chim hót ruộng vườn xôn xao
Bao nhiêu áo đẹp ngọt ngào
Bay qua bay lại chiêm bao..ghẹo mình
Ngẩn ngơ thương bóng tưởng hình
Chong đèn hiu hắt nhân sinh bụi nhoà
Bao nhiêu sóng gió tưởng qua
Ngờ đâu bể khổ theo ta mấy đời
Bây giờ mình khóc mình thôi
Kể như bọt nước nổi trôi cuối dòng
Thân long đong tình long đong
Cũng như con cá ròng ròng mồ côi!
Khóc than không thấu đến trời
Đau thương hờn tủi đứng ngồi thêm đau
Chắc gì còn có kiếp sau
Lẽ đâu duyên nợ đi vào hư không
Tóc thơm dệt mộng tiên bồng
Đêm đêm thao thức chờ mong hồng trần
Hương thưà áo ngủ phù vân
Nhoà tan theo gót phong trần bể dâu
Giấu lưng trắng khoe yếm đào
Cây non khô lá thương đau nụ hồng
Người đi cúi mặt chân không
Người về tuyết ngủ mùa đông quê người
Còn đâu giọng nói tiếng cười
Cho trăng ăn mật cháy đồi liêu trai
Xin cho một sợ tóc dài
Mang theo đến chốn tuyền đài làm tin
Như không mình chẳng còn mình
Chỉ là sương khói vẽ hình phù du….
MD 01/28/03
LuânTâm
HOÀNG HÔN TÌM VỀ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Còn thương còn nhớ còn hồn
Lang thang đây đó hoàng hôn tìm về
Ngày nào giọt nắng hôn mê
Ủ chiều đông ấm sơn khê vui buồn
Chiều về chim gọi tình thương
Bôn ba dầu dãi trăm đường gian truân
Mái nhà con én chờ xuân
Cỏ tươi hoa thắm nhạc ngân tiếng lòng
Người về từ cõi hư không
Bóng thương bóng nhớ ôm vòng tử sinh
Còn đây một thuở si tình
Môi hoa bướm đậu thơm Mình thơm ta
Thăm người xưa cuối chiều tà
Đu đưa giọt nắng chiều pha mây hồng
Mỏi lưng mỏi cổ xa trông
Có ai còn đợi bên dòng sông tương?
Giận rồi có nhớ có thương
Có đau có xót có vương lụy phiền!
Có còn vọng cõi thần tiên
Mây mưa hóa bướm đêm ghiền kề môi...
Thề non hẹn biển luân hồi
Áo nghèo áo rách mà ngôi chị Hằng
Áo thơm áo sạch hương trăng
Bút rồng bút phụng thơ giăng tơ trời...
Đau lòng giọt nước mắt rơi
Hạ sầu khát nước tưới cơn hạn lòng
Mùa thương gọi gió ru nồng
Quạt đầy đêm mộng quạt hồng cõi mơ
Còn hoài câu đợi chữ chờ
Cho ao nuôi cá cho thơ no lòng
Cho đời thôi hết long đong
Đường đi trăm hướng một vòng tay ôm
Là sương là khói là hồn
Vẫn như chưa đủ phải hôn...mới là...!
01/30/03
Hoài Thương











