Mess HT...
Saturday, September 10, 2011 1:14:03 PM
Anh Tư ơi! Anh có khỏe không? Hôm nay chiều thứ năm rồi đó anh! coi vậy mà một tuần qua mau anh hỉ ? Giờ này là 7 giờ chiều bên em, em mới vừa có thể ngồi xuống đây đọc bài của anh viết !Em đọc tới câu "anh lu bu nên có mấy dòng vắn tắt để thăm em" ...vậy mà em đọc đã đời sung sướng đó anh ơi! Em nghĩ nếu như anh không lu bu và em có nhiều thời gian ngồi đây chắc hai anh em dài thòng mà còn dai như đỉa đói luôn hả anh Tư? hihihi.... Anh ơi! Hôm nay một ngày ròng rã của em từ 8 giờ sáng đến 7 giờ chiều mới được ngừng tay, nhưng lại là một ngày đầy cuộc sống thực tươi vui lắm anh ơi ! Chung quanh mình có những niềm vui nho nhỏ mà thật to lớn biết bao ..Anh ơi ! Hôm nay em ăn cơm với hai nhóc và mang theo 2 bao rau đồng tươi mới của nông dân mới gieo và mới mọc lên đợt đầu tiên. Anh biết không những loại rau đồng này mình cắt ăn thì chúng sẽ mọc lại và mọc cũng rất nhanh lắm ! Ấy thế mà nếu anh đi mua ở siêu thị rất đắt, nó đắt nhất trong các loại rau tươi thật đó anh ơi ! Em nghĩ có lẽ vì công phu rất nhiều khi người ta cắt, vì nó chỉ ngon khi lá còn nhỏ và non cho nên rất khó cắt và cũng rất khó bảo quản. Em thì suốt một đời được cắt free của bà hàng xóm, nhưng mỗi lần cắt là một đống công việc phải làm...là một món quà quí cho các nhóc !Chúng rất thích vì muốn mua ở chợ cũng rất hiếm đó anh! không biết cho đến khi nào em mới có dịp mời anh một buổi cơm chiều với món sà lách đồng quê này trộn với dấm thơm balsamico và dầu của olive, có thể nào là một sự thật không anh ơi ? Hay nó sẽ mãi chỉ là một giấc mơ quá ngọt ngào dễ thương như hàng ngàn bài thơ tặng của anh và em vậy đó hở anh ơi ? Mà có thể là mình cứ như thế mà thương yêu mơ mộng ngọt ngào tình tứ hơn nữa ..nữa nha..anh ơi ! Bởi vì có lẽ giấc mơ bao giờ cũng đẹp hơn sự thật có phải hôn anh oi ? hmm..... Em xin chừa khoảng này lại cho anh nhận định... rồi sau đó nói riêng cho em nghe nha anh ơi! Tối hôm qua nghe anh khoe với em khởi đầu 2 câu thơ của bài thơ " GIỌT TÌNH NHỎ XUỐNG MÔI THƠ" mềm như lụa mà khi đi ngủ em còn mơ màng...Hôm nay đọc hết bài thơ mỗi câu mỗi chữ thơm phức nhưng mà nóng quá anh ơi! đọc xong đổ mồ hôi rùi! hihi...
Đang viết mess này cho anh nhưng phải xuống bếp vì tới giờ cơm chiều, xong trở lại viết tiếp nên thì em viết từ lúc 7 giờ chiều tới bây giờ mới xong. Em xin thương Gửi cho anh trước để trình diện và báo cáo tin tức thờng xuyên trong ngày nha anh. You have a good day! LoveU....!
Bửa nay em hái cherry cho anh nè!
Đang viết mess này cho anh nhưng phải xuống bếp vì tới giờ cơm chiều, xong trở lại viết tiếp nên thì em viết từ lúc 7 giờ chiều tới bây giờ mới xong. Em xin thương Gửi cho anh trước để trình diện và báo cáo tin tức thờng xuyên trong ngày nha anh. You have a good day! LoveU....!
Bửa nay em hái cherry cho anh nè!










