My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Mai Mốt. Mai Lỡ...

Mai Mốt
(Thương gửi em Hoài Thương& Mỹ Trinh)

Mai mốt em về thăm anh không
Hay là mãi mãi vẫn không không
Nghìn sau điên đảo đời xa lạ
Mây hết cao xanh nắng hết hồng

Tuyết sẽ phủ đầy những lối rêu
Chỗ ngồi chỗ đứng hết hương yêu
Những lời tình tứ thành mưa gió
Trời đất giận lây đến nắng chiều

Dấu cỏ hơi sương cũng hững hờ
Còn ai đọc sách ai quay tơ
Nhà không còn dấu vườn đâu mất
Bến vắng sông khô khói mịt mờ!

Ai sẽ lang thang qua lối nầy
Lẽo đẽo theo hoài nhặt hương bay
Bao nhiêu hương sắc thành hư ảo
Để bước si tình thêm đắng cay!

Ngày đêm lẫn lộn chân ngược xuôi
Nửa tỉnh nửa mê khóc lẫn cười
Đi ở không xong về không được
Thân xác hình như chẳng giống người!

Anh sẽ đi trong mắt em buồn,
Tìm em đếm kỷ lại ngàn thương
Bao nhiêu duyên nợ còn mang nặng
Sao chẳng chờ nhau chẳng chỉ đường?

Anh cũng không còn anh nữa đâu
Nếu em không kịp trở về mau
Hôn anh một chút yêu một chút
Tha thiết tuyệt vời trong chiêm bao…

MD 04/04/04
LuânTâm
(Trích trong Tuyển Tập Thơ Quốc Gia Hành Chánh ,
Cơ Sở Hoài Bão Quê Hương xb,CA/USA.2005,tr.143-144)


Mai Lỡ...
(Thương gửi anh Luân tâm)

Mai kia mốt nọ chuyện xa vời
Làm sao em biết chuyện ngày mai
Nếu lỡ không không đường hai lối
Người về người ở kiếp đọa đày!

Chỉ một mình em góc đồi thông
Rừng thương núi nhớ chuyện viễn vong
Vẫn như còn đó in vết khắc
Thịt da rang rát những chuyện lòng!

Vẫn em ngồi đó lật từng trang
Cuốn sách ngày xưa rách bẽ bàng
Tìm vết mực hồng nung ngọn lửa
Nắng đỏ hoàng hôn vẫn chiều hoang!

Mai anh về đâu chiếc bóng gầy
Lang thang đường cũ gió mưa bay
Có buồn tìm lại lần kỷ niệm
Hay ngồi một góc chỉ thở dài?

Mai em ở lại bên dòng đời
Quạnh hiu chờ nắng ấm về khơi
Bốc hơi thương nhớ tim khô máu
Vẫn bài thơ cũ nhạt hương rời...!

Mai đời luân lạc ta mất nhau
Hồng tan trắng rã mộng thương đau
Mây đi lờ lững thành sương khói
Giọt nắng chiều đông đã phai màu!

Em cũng không còn em nữa đâu
Chiêm bao ở lại tắm mưa ngâu
Buồn hơn Chức Nữ ngưu Lang nữa
Bởi chẳng bao giờ gặp lại nhau...

07/13/10
Hoài Thương

Anh Tư ơi! Anh thức dậy chưa anh?EM VỀ THƠM THẤU TRỜI YÊU

Write a comment

New comments have been disabled for this post.