My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

MẬT TÌNH ĐẬM HƯƠNG

Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào của anh ơi ! Em khỏe hôn em ơi ? Em biết hôn ...Thương ơi? Em về thiệt rồi mà anh vẫn còn tưởng như trong..."Chiêm Bao Nho Nhỏ Ngọt Ngào"...Thương ơi ! Anh hết sức xúc động cảm động nghẹn ngào rưng rưng ...mít ướt ... mừng mừng tủi tủi ...thao thức ...đọc đi đọc lại cả chục lần 2 Mess dài thơ thơ quá thân thương đầm ấm ngọt ngào dễ thương quen thuộc tối cần thiết ...và bài hương tình ca dao "HOA CHÚ RỂ HOA CÔ DÂU" quá tuyệt vời hiền dịu thủy chung ân tình hồng hoa hồng ân thơ ngây thơ của em đã chịu thương chịu khó chắt chiu thương họa thương tặng cho anh nè...Thương ơi ! Anh xin vô vàn đa tạ cảm tạ em và xin được mắc nợ em thêm lần nữa ...nữa ..nữa ...em nha...Thương ơi !Anh cũng xin bắt đền em nữa nè...Thương ơi bởi vì em đã đi đâu mất tiêu quá lâu ....Rồi bây giờ em lại giành nói hết lời hết ý hết chữ nghĩa ...em hông có để dành 1 chút xíu ,một chỗ nhỏ nào cho anh nói xen vô với em được ...nè ...Thương ơi ! Mà mắt kiếng anh cũng bị hòa không thấy đường gõ gõ cho em được nữa rồi nè...Thương ơi ! Cho nên anh chỉ xin mạo muội vắn tắt thương yêu thương tặng em mấy câu hương tình phèn mì ăn liền "CHUNG MÌNH HỌC YÊU" để cho anh em mình được gặp nhau vui mừng nhau 1 chút ...nữa ...nữa...em nha ! Anh xin trân quý thương kính chúc em ăn cơm trưa với 2 Nhóc & Milo thiết ngon và cùng với GĐ vui hưởng một cuối tuần & mãi mãi thực ấm êm an lành mạnh khỏe vạn sự như ý thân tâm an lạc thực sự ...em nha ...Nho nhỏ ơi ! Ngọt ngào hôn nho nhỏ ....Thương ơi ! Thương à ...Nho Nho Ngọt Ngào của anh ơi ! MD.04/30/10 LuânTâm

CHUNG MÌNH HỌC YÊU
(Thương tặng em Hoài Thương)

Mấy bưã em quên về chiêm bao
Mưa thương nắng nhớ bóng chìm tàu
Cỏ khô hoa héo rừng bướm chết
Đứt ruột ve sầu xác nhện đau...

Em về xoả tóc vuốt ve thương
Hứng thơ nâng nhạc suối trầm hương
Thương ca cu đất chim quyên đói
Cho nhớ trào thơ ngây thiên đường

Hồng trần gội tóc hương tình ca
Tắm hoa e thẹn trăng mười ba
Bướm thơ ngây nắng hồng hong tóc
Đồi thơ suối nhạc rừng mưa hoa

Mớm thơ mớm thuốc tiên thơ tình
Cho tinh anh hồi xuân hồi sinh
Cho thương nhõng nhẽo trăng ăn mật
Cho nhớ điên cuồng nhớ van xin...

Cho hai thành một hoa mưa môi
Biển tung bọt trắng hồng thấu trời
Rừng thiền bến giác mê đồi mộng
Chung bóng trăng thề hát rong chơi...

Hôn thương cho nhớ trào ca dao
Cho hoa lục bát em ngọt ngào
Cho anh đào mộng mai hé nhuỵ
Cho trời nâng đất trầu quấn cau...

Em về sạch trơn thương đau
Mừng mừng tủi tủi mau mau bắt đền
Biển thương nhớ trời buồn quên
Kề tai rót mật ngày đêm ẵm bồng
Xuân hồng xóa sạch sầu đông
Hồng thơ hồng mộng hồng trong hồng trần
Chung hồn chung tim chung thân
Chống chèo dâu bể phù vân mặc tình
Phù du hoá bướm Trang sinh
Bụi hồng cát trắng chung mình học yêu...

Biết hôn...
Cưng ơi...

MD.04/30/10
LuânTâm.

MẬT TÌNH ĐẬM HƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Mấy bữa vắng nhau mưa nắng ngủ
Đất trời cứ tưởng lại vào thu
Xác xơ lá úa sầu tơi tả
Con cún buồn hiu ngập sương mù!

Em về lem luốt giọt nhớ thương
Anh bên song cửa ngó qua đường
Chờ từ hôm đó buồn rụng rã
Em chải tóc thề phấn nhạt hương!

Chiêm bao nghiên bút thả mây sầu
Thấy anh lặn lội ngợp bể dâu
Thấy em sương khói mù hư ảo
Thấp ngọn đèn vàng học canh thâu

Sách vỡ còn thơm hương tình ca
Sao đành mưa ướt áo châu sa
Anh về lệ đẩm dòng thương xót
Em về thắp nắng lụa chiều tà

Mới hay tình hẹn đã trăm năm
Mưa môi nhõng nhẽo giọng thì thầm
Cho trăng ăn mật hồng hương lửa
Đồi thơ căng mộng ca dao thăm

Môi xuân hoa nắng hôn môi anh
Thơm hoài thơm mãi mộng hiền lành
Em về lục bát hôn trang giấy
Tình đầu tình cuối vẫn màu xanh...

Cho xuân treo tuổi đầu cành
Cho thơ ngây hát tập tành hoc yêu
Cho anh còn được nuông chìu
Cho em yểu điệu hoa thêu áo hồng
Buồn đi về cuối mùa đông
Cho xuân trở lại mây hồng nắng xanh
Cho em gần sát bên anh
Chung thơ chung bóng chung manh áo tình
Cho tình yêu chiếu lung linh
Trăm hoa đua nở mật tình đậm hương...

Biết rồi...
Anh ơi...

04/30/10
Hoài Thương

HOA BAY HỒNG TRẦN. LUNG LINH HỒNG TRẦNAnh Tư ơi! Bây giờ anh khỏe chưa?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.