NGHIÊNG ĐỒI HOA MƯA. QUA CẦU BỂ DÂU
Saturday, September 10, 2011 7:54:50 AM
Anh Tư ơi! Tối nay em ăn tối rồi xem chương trình Guiness 2010 cho tới khuya nên trở vào đây anh đi đâu mất tiêu rùi! Mà hong biết có phải vậy hong nữa...em đang đoán coi anh làm gì nè! Biết rồi, mà không nói ra cho anh nghe đâu..anh có rượt thì em chạy, không dễ gì anh chạy lợi em đâu nà!
Trong cái mess của anh nhắc "Tháng tư đen" thật là buồn, cái tháng tư ấy em nhớ mỗi ngày chứ không nhất thiết là 30/4 mới nhớ, riêng với em tháng tư còn có rất nhiều ý nghĩa khác nữa, đen đỏ trắng vàng xanh lộn xộn nhau đó anh, nhưng mà em vẫn nghĩ rằng :
"Buồn vui em cũng chia anh
Sao đành anh giữ để dành riêng anh"
Bây giờ làm thơ "Nghiêng Đồi Hoa Mưa" với anh nè! hong có ai buồn hết nha anh...LoveU...!
NGHIÊNG ĐỒI HOA MƯA
(Thương tặng em Hoài Thương)
Điệu buồn anh giữ riêng anh
Điệu vui anh vẫn để dành cho em
Ngọt ngaò nho nhỏ ăn quen
Chanh chua cũng chịu cá phèn cũng thơm
Thương sạch trơn nhớ sạch trơn...
Chăn dê đuổi bướm dạo đờn tri âm
Thơm nghìn kiếp ngọt muôn năm
Đi thương đứng về nhờ nằm hứng thơ
Hoa mưa đón hoa nắng chờ
Vứt buồn bỏ khổ dựng cờ thương ca
Dịu hiền yểu điệu tài hoa
Gửi thơm quê mẹ câu ca dao còn
Nâng niu nửa điếu thuốc ngon
Ngẩn ngơ cu đất một con chim cười
Cầu tiên trăng tắm thơ rơi ...
Ngây thơ gội tóc nghiêng đồi hoa mưa
Thơm hoa em nắng đong đưa
Võng mây yếm đỏ căng bùa tương tư
Hơn công chúa hơn tiểu thư
Biết hôn...
Cưng ơi...
QUA CẦU BỂ DÂU
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Buồn vui em cũng chia anh
Sao đành anh giữ để dành riêng anh
Vẫn còn nghe tiếng dỗ dành
Vẫn còn khắn khít nắng xanh mây hồng...
Vẫn còn ấu yếm ẵm bồng
Lên rừng đốn củi sưởi Đông mấy mùa
Hoa thương hoa nhớ nói đùa
Mộng đi mộng đứng gió lùa hương thơm
Vẫn còn đầy ắp cõi hồn
Thơ văn đồng điệu chảy dòng sông tương
Ca dao lục bát hoài thương
Quê cha đất tổ con đường tìm nhau
Vần tình chữ nghĩa thanh tao
Nghiêng đồi thơ nhạc thì thào nhỏ to
Thơ ngây tuổi mộng học trò
Sáng đưa chiều đón qua bờ bể dâu
Vẫn còn bắt lại nhịp cầu
Đưa em hoa nắng trên đầu làm duyên
Hơn tình sử hơn tình tiên...
Biết rồi...
Cưng ơi...
04/17/10
Hoài Thương
Trong cái mess của anh nhắc "Tháng tư đen" thật là buồn, cái tháng tư ấy em nhớ mỗi ngày chứ không nhất thiết là 30/4 mới nhớ, riêng với em tháng tư còn có rất nhiều ý nghĩa khác nữa, đen đỏ trắng vàng xanh lộn xộn nhau đó anh, nhưng mà em vẫn nghĩ rằng :
"Buồn vui em cũng chia anh
Sao đành anh giữ để dành riêng anh"
Bây giờ làm thơ "Nghiêng Đồi Hoa Mưa" với anh nè! hong có ai buồn hết nha anh...LoveU...!
NGHIÊNG ĐỒI HOA MƯA(Thương tặng em Hoài Thương)
Điệu buồn anh giữ riêng anh
Điệu vui anh vẫn để dành cho em
Ngọt ngaò nho nhỏ ăn quen
Chanh chua cũng chịu cá phèn cũng thơm
Thương sạch trơn nhớ sạch trơn...
Chăn dê đuổi bướm dạo đờn tri âm
Thơm nghìn kiếp ngọt muôn năm
Đi thương đứng về nhờ nằm hứng thơ
Hoa mưa đón hoa nắng chờ
Vứt buồn bỏ khổ dựng cờ thương ca
Dịu hiền yểu điệu tài hoa
Gửi thơm quê mẹ câu ca dao còn
Nâng niu nửa điếu thuốc ngon
Ngẩn ngơ cu đất một con chim cười
Cầu tiên trăng tắm thơ rơi ...
Ngây thơ gội tóc nghiêng đồi hoa mưa
Thơm hoa em nắng đong đưa
Võng mây yếm đỏ căng bùa tương tư
Hơn công chúa hơn tiểu thư
Biết hôn...
Cưng ơi...
QUA CẦU BỂ DÂU
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Buồn vui em cũng chia anh
Sao đành anh giữ để dành riêng anh
Vẫn còn nghe tiếng dỗ dành
Vẫn còn khắn khít nắng xanh mây hồng...
Vẫn còn ấu yếm ẵm bồng
Lên rừng đốn củi sưởi Đông mấy mùa
Hoa thương hoa nhớ nói đùa
Mộng đi mộng đứng gió lùa hương thơm
Vẫn còn đầy ắp cõi hồn
Thơ văn đồng điệu chảy dòng sông tương
Ca dao lục bát hoài thương
Quê cha đất tổ con đường tìm nhau
Vần tình chữ nghĩa thanh tao
Nghiêng đồi thơ nhạc thì thào nhỏ to
Thơ ngây tuổi mộng học trò
Sáng đưa chiều đón qua bờ bể dâu
Vẫn còn bắt lại nhịp cầu
Đưa em hoa nắng trên đầu làm duyên
Hơn tình sử hơn tình tiên...
Biết rồi...
Cưng ơi...
04/17/10
Hoài Thương











