NGỌT NGÀO HÔN MÊ. DIỆU KỲ HÔN MÊ
Saturday, September 10, 2011 10:33:30 AM
Anh Tư ơi! Sáng nay anh thức dậy khỏe chứ? Một ngày chúa nhật nắng ấm cùng cả nhà thảnh thơi trong ngày nghỉ của con cháu là một ngày vui đó anh. Anh à! ngày hôm qua em viết hai lần mess là cả hai lần em đều nghĩ đến làm thơ, nhưng công việc lu bu trong ngày cuối tuần nên viết được bao nhiêu rồi ngưng, có khi ngày cuối tuần còn bận hơn ngày đi làm nữa đó anh, vì công việc gì của nhà mình lúc nào cũng dồn vào ngày nghỉ mới làm.
Cái thú của 2 ngày nghỉ là sáng thức dậy thong thả nhâm nhi cà phê chứ không có hấp tấp lo chạy như hằng ngày để đi làm kịp giờ. Hôm qua em viết xong thấy bài dài nên gửi cho anh đọc cho vui rồi lát sau mới vào làm thơ, cho tới hôm nay vẫn chưa thực hành được nè anh ơi! Em vừa ở ngoài sân vào nhà tay còn dính đất mà ngồi type vài dòng cho anh, hôm nay thơ chắc có dính chút đất và mồ hôi nha anh. Thôi em không có dài dòng nhiều chuyện nữa mà đọc thơ anh đây...em còn thiếu bài thơ hôm qua của anh nè! bài thơ này ngắn mà câu nào cũng rất xuất sắc đó anh...anh ơi! LoveU.....!
NGỌT NGÀO HÔN MÊ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Em buồn đứt ruột anh thương
Ru trưa dỗ tối mớm hương tình hồng
Tầm xuân cởi áo sầu đông
Buồn bay vui đậu chung lòng thơ ca
Mưa thương quê nắng nhớ nhà
Suối hồng chim mộng phù sa trăng thề
Hòn vọng phu núi vọng thê
Sơn cùng thuỷ tận hôn mê ngọt ngào
Ngày cuả nhau đêm cho nhau
Cưng đường trước thơm ngõ sau mút muà
Tìm trầm ngậm ngải còn chưa...
Làm sao cho đủ cho vưà ...Trời ơi !
Biết hôn...
Cưng ơi...
MD.05/28/10
LuânTâm
DIỆU KỲ HÔN MÊ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Tường em buồn nước mắt rơi
Dỗ dành anh cũng bời rời ướt mi
Sợ hoài hai chữ biệt ly
Sợ chiêm bao mất diệu kỳ hôn mê
Hát thương ru nhớ bộn bề
Lành hờn lành giận trăng thề mộng du
Bình minh tan hết mây mù
Ngọt ngào rót mật em ru nắng vàng
Đồi xanh mây trắng ca vang
Thơ xuân thơm cỏ ướp ngàn nụ hôn
Em pha thêm giọt mê hồn
Cho vừa cho đủ cho còn...thương hơn!
Biết hôn...
Cưng ơi...
05/30/10
Hoài Thương
Cái thú của 2 ngày nghỉ là sáng thức dậy thong thả nhâm nhi cà phê chứ không có hấp tấp lo chạy như hằng ngày để đi làm kịp giờ. Hôm qua em viết xong thấy bài dài nên gửi cho anh đọc cho vui rồi lát sau mới vào làm thơ, cho tới hôm nay vẫn chưa thực hành được nè anh ơi! Em vừa ở ngoài sân vào nhà tay còn dính đất mà ngồi type vài dòng cho anh, hôm nay thơ chắc có dính chút đất và mồ hôi nha anh. Thôi em không có dài dòng nhiều chuyện nữa mà đọc thơ anh đây...em còn thiếu bài thơ hôm qua của anh nè! bài thơ này ngắn mà câu nào cũng rất xuất sắc đó anh...anh ơi! LoveU.....!NGỌT NGÀO HÔN MÊ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Em buồn đứt ruột anh thương
Ru trưa dỗ tối mớm hương tình hồng
Tầm xuân cởi áo sầu đông
Buồn bay vui đậu chung lòng thơ ca
Mưa thương quê nắng nhớ nhà
Suối hồng chim mộng phù sa trăng thề
Hòn vọng phu núi vọng thê
Sơn cùng thuỷ tận hôn mê ngọt ngào
Ngày cuả nhau đêm cho nhau
Cưng đường trước thơm ngõ sau mút muà
Tìm trầm ngậm ngải còn chưa...
Làm sao cho đủ cho vưà ...Trời ơi !
Biết hôn...
Cưng ơi...
MD.05/28/10
LuânTâm
DIỆU KỲ HÔN MÊ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Tường em buồn nước mắt rơi
Dỗ dành anh cũng bời rời ướt mi
Sợ hoài hai chữ biệt ly
Sợ chiêm bao mất diệu kỳ hôn mê
Hát thương ru nhớ bộn bề
Lành hờn lành giận trăng thề mộng du
Bình minh tan hết mây mù
Ngọt ngào rót mật em ru nắng vàng
Đồi xanh mây trắng ca vang
Thơ xuân thơm cỏ ướp ngàn nụ hôn
Em pha thêm giọt mê hồn
Cho vừa cho đủ cho còn...thương hơn!
Biết hôn...
Cưng ơi...
05/30/10
Hoài Thương











