My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

NGỌT NGÀO THƯƠNG ƠI ...

Em Hoài Thương đa tài hoa nho nhỏ ngọt ngào trăm nhớ ngàn thương cuả anh ơi !Em khoẻ hôn em ơi ? Bên em hết mưa chưa nè...Thương ơi ?
Sao em đi đâu mất tiêu nưã...nưã ..rồi ..nè...Thương ơi ? Vậy mà em còn nói với anh là...Thương ơi !Em biết hôn ...Thương ơi ! Không em anh buồn đứt ruột đứt bóng sầu đông lệ đá ...nưã...nưã...rồi nè...Thương ơi ! Những đoá hoa nắng vàng tươi rực rỡ theo gót chân em về hôm qua làm cho anh quá xúc động cảm động ấm lòng thân thương hạnh phúc tuyệt vời mộng mơ biết bao ...thì hôm nay cũng đã tan biến mất theo bóng em mịt mù sương khói góc bể khổ chân trời sầu không tăm cá trắng không bóng chim hồng lạc nào ..hết sạch trơn ...rồi nè...Thương ơi !
Cho nên anh quá kiệt sức rồi nè...Thương ơi ! Anh chỉ xin vắn tắt thương yêu trân quý thương kính chúc em & các Nhóc &GĐ luôn Vui Mạnh và Chúa Nhật thực đầm ấm hạnh phúc yên vui như ý nguyện thân tâm an lạc mãi mãi trong hương thơ hứng thơ ngây thơ cuả em ...em nha..Nho nhỏ ơi ! Ngọt ngao hôn nho nhỏ ! Thương ơi ! Thương à...Nho Nhỏ Ngọt Ngào cuả anh ơi ! MD.05/15/10 LT.

TB:Anh thiệt tình là ...bắt đền em nè...Chiêm Bao Nho Nhỏ Ngọt Ngào ...Thương ơi ...

NGỌT NGÀO THƯƠNG ƠI ...
(Thương tặng em Hoài Thương)

Nưả đêm mưa lạnh nhớ nhà
Thương cha nhớ mẹ ...nhất là nhớ em...
Áo bà ba trắng quần đen
Nghiêng nghiêng nón lá cầu tiên chân dài
Nước dưà xiêm tắm thơ ngây
Trắng da dài tóc ngọt ngày thơm đêm
Vòng vo trốn kiếm ăn quen
Vết thương ấm vết nhớ êm thẹn thò
Chèo ghe vọng cổ thăm dò
Cây đa bến nước con đò mật ong
Mưa đi hoa nắng nhớ hồng
Nắng đi mưa nhớ bồng bong bóng tình
Thương về cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo cho mình đeo nhau
Chung môi kể chuyện trầu cau
Chung thân hoa bướm ngọt ngào vòng lưng
Vòng vo núi mê lộ rừng
Mơ tiên gối sách vòng xuân ru tình
Vòng trên cho vòng dưới xin
Hoa hiền bướm điệu yên bình câu thơ...

Biết hôn..
Cưng ơi...

MD.05/15/10
LuânTâm

CĂNG ĐỒI THƠ BAYBẮT ĐỀN MƯA MÔI

Write a comment

New comments have been disabled for this post.