My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

NGỌT NGÀO THƯƠNG ƠI ...NGỌT NGÀO NHỚ ƠI...

Anh Tư ơi! Đêm nay em chạy nước rút rùi anh ơi! bi nhiêu thì bi nha anh!!!!hihi... chắc thêm một bài này nữa là hết hơi rùi à nha anh Tư.....! LoveU...!
NGỌT NGÀO THƯƠNG ƠI ...
(Thương tặng em Hoài Thương)

Nưả đêm mưa lạnh nhớ nhà
Thương cha nhớ mẹ ...nhất là nhớ em...
Áo bà ba trắng quần đen
Nghiêng nghiêng nón lá cầu tiên chân dài
Nước dưà xiêm tắm thơ ngây
Trắng da dài tóc ngọt ngày thơm đêm
Vòng vo trốn kiếm ăn quen
Vết thương ấm vết nhớ êm thẹn thò
Chèo ghe vọng cổ thăm dò
Cây đa bến nước con đò mật ong
Mưa đi hoa nắng nhớ hồng
Nắng đi mưa nhớ bồng bong bóng tình
Thương về cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo cho mình đeo nhau
Chung môi kể chuyện trầu cau
Chung thân hoa bướm ngọt ngào vòng lưng
Vòng vo núi mê lộ rừng
Mơ tiên gối sách vòng xuân ru tình
Vòng trên cho vòng dưới xin
Hoa hiền bướm điệu yên bình câu thơ...

Biết hôn..
Cưng ơi...

MD.05/15/10
LuânTâm


NGỌT NGÀO NHỚ ƠI...
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Mưa hoài nhức buốt anh ơi
Giọt nào cũng nhớ cũng rơi lệ lòng
Em ngồi ủ giọt nắng đông
Nhớ về quê cũ dòng sông hẹn hò
Giọt nào mưa cũng thành thơ
Cho em uống ngọt đợi chờ nắng hôn
Xa nhau mất vía mất hồn
Đi thơ về thẩn mà ôm nỗi buồn
Mưa ơi gửi mấy giọt thương
Trôi qua sông vắng tìm đường thăm nhau
Nhớ ơi câu nói ngọt ngào
Thương ơi đừng để trầu cau tủi hờn
Đi qua sông biển núi non
Cho thương thăm nhớ cho tròn nợ duyên
Đi chung bến về chung thuyền
Chung mơ chung mộng bút nghiên chung tình
Vẫn còn cho vẫn hoài xin
Ngọt ngào nữa.. nữa...cho Mình với em...

Biết rồi...
Cưng ơi...

05/18/10
Hoài Thương

CHÍN TẦNG TÂN HÔN. MÌNH VỀ VỚI EMBẮT ĐỀN MƯA MÔI. BẮT ĐỀN THƯƠNG YÊU

Write a comment

New comments have been disabled for this post.