Mess HT...
Saturday, September 10, 2011 12:28:45 PM
Anh Tư ơi! Em muốn vào sớm hơn để thăm anh nhưng cũng mãi tới giờ này mới vào được, đã vậy em viết xong cái mess bấm đi mất tiêu nên giờ viết lại lần thứ hai nè anh ơi! Phải chỉ mình có thể rút ngắn công việc của đời sống hoặc là kéo dài ra thời gian để em có thể thăm anh hoài, và mỗi ngày thăm thật nhiều lần như ý em muốn.
Anh đã khỏe hẵn rồi phải hôn anh? Anh biết không sáng hôm nay em đi làm thật sớm với một niềm vui trong lòng, là vì em biết anh vui so với mấy hôm trước !Hôm qua là một ngày Chúa nhật thật đặc biệt của hai anh em mình. Niềm vui và hạnh phúc của con người mình thật ra rất đơn giản phải không anh? Vậy mà bấy lâu nay em đang ở đâu? Hình như em ở trên mây anh ơi! Sao anh không nắm em kéo xuống cho em tỉnh hồn tỉnh vía lại một chút anh ơi ?Thật ra em chẳng có làm điều gì lớn lao cả, muốn nói hết những cảm nghĩ rất riêng của mình về anh.
Nhớ lại hôm đó em ngồi xụ mặt buồn thiu cả ngày cũng như thật nhiều lần em giận anh, biết rằng giận anh là vì thơ...Nhưng mỗi lần xảy ra sự việc là em giân rất thật chứ thơ là phụ rồi, có khi giận anh đến cay đắng...anh biết hôn ? Em nghĩ đó cũng chẳng qua là anh quá thương mến chìu chuộng nên em trăm trận trăm thắng...anh ...Cho đến đổi mỗi lần anh post bài thơ "ĂN HIẾP" của anh ra là em đọc xong rồi cười ngất... Sở dĩ em cười là dù anh biết vậy mà vẫn cứ năn nỉ chứ không rầy la hay ra vẻ đàn anh. Trăm lần giận em anh đưa anh vào những tình thế khó xử... Một hôm em ngồi suy ngẫm nếu đặt mình vào tư thế của anh thì sao? Lúc đó em thấy thương anh và tội nghiệp anh của mình quá đi! Lúc đó em quyết định không bao giờ muốn nhìn thấy anh buồn, những gì trong lòng em đã viết cho anh ngày hôm qua nó đã có sẵn trong đầu em từ lúc nào mà em không hay cũng không biết vừa ngồi xuống thì em đã gõ rất nhanh và cũng rất suông hơn tất cả những lần khác khi phải nặn óc ra tìm đề tài để viết. Anh thấy không? Lâu lâu thì em cũng nghe mình rất thoáng mà em nghĩ những ngày tháng ở bên cạnh anh anh đã truyền cho em sự nhẫn nại và lòng kiên trì. Với em anh thực xứng đáng là Thầy, là bạn, là anh, là người tình thơ....Anh luôn luôn yêu thương nuông chìu chăm sóc che chở như một người cha... You are special!....LoveU....!
Cái cây nhỏ mọc từ góc của cái cây lớn đó anh. Tặng anh tấm hình này nè...anh thích hôn?
Anh đã khỏe hẵn rồi phải hôn anh? Anh biết không sáng hôm nay em đi làm thật sớm với một niềm vui trong lòng, là vì em biết anh vui so với mấy hôm trước !Hôm qua là một ngày Chúa nhật thật đặc biệt của hai anh em mình. Niềm vui và hạnh phúc của con người mình thật ra rất đơn giản phải không anh? Vậy mà bấy lâu nay em đang ở đâu? Hình như em ở trên mây anh ơi! Sao anh không nắm em kéo xuống cho em tỉnh hồn tỉnh vía lại một chút anh ơi ?Thật ra em chẳng có làm điều gì lớn lao cả, muốn nói hết những cảm nghĩ rất riêng của mình về anh.
Nhớ lại hôm đó em ngồi xụ mặt buồn thiu cả ngày cũng như thật nhiều lần em giận anh, biết rằng giận anh là vì thơ...Nhưng mỗi lần xảy ra sự việc là em giân rất thật chứ thơ là phụ rồi, có khi giận anh đến cay đắng...anh biết hôn ? Em nghĩ đó cũng chẳng qua là anh quá thương mến chìu chuộng nên em trăm trận trăm thắng...anh ...Cho đến đổi mỗi lần anh post bài thơ "ĂN HIẾP" của anh ra là em đọc xong rồi cười ngất... Sở dĩ em cười là dù anh biết vậy mà vẫn cứ năn nỉ chứ không rầy la hay ra vẻ đàn anh. Trăm lần giận em anh đưa anh vào những tình thế khó xử... Một hôm em ngồi suy ngẫm nếu đặt mình vào tư thế của anh thì sao? Lúc đó em thấy thương anh và tội nghiệp anh của mình quá đi! Lúc đó em quyết định không bao giờ muốn nhìn thấy anh buồn, những gì trong lòng em đã viết cho anh ngày hôm qua nó đã có sẵn trong đầu em từ lúc nào mà em không hay cũng không biết vừa ngồi xuống thì em đã gõ rất nhanh và cũng rất suông hơn tất cả những lần khác khi phải nặn óc ra tìm đề tài để viết. Anh thấy không? Lâu lâu thì em cũng nghe mình rất thoáng mà em nghĩ những ngày tháng ở bên cạnh anh anh đã truyền cho em sự nhẫn nại và lòng kiên trì. Với em anh thực xứng đáng là Thầy, là bạn, là anh, là người tình thơ....Anh luôn luôn yêu thương nuông chìu chăm sóc che chở như một người cha... You are special!....LoveU....!
Cái cây nhỏ mọc từ góc của cái cây lớn đó anh. Tặng anh tấm hình này nè...anh thích hôn?










