NHO NHỎ MỘNG MƠ. CÒN THƠM THƠM NỮA...
Saturday, September 10, 2011 12:22:28 PM
Anh Tư à! lần nào đọc mess của anh anh cũng nói anh viết vắn tắt, vậy mà em đọc tới đã đời luôn, khoái chí tử hihi.... Thôi bây giờ tặng thơ anh nha chứ hong vòng vo nữa là tới giờ đi nằm đó anh ơi! Anh ghép 2 câu thơ của em rất lạ và rất ngộ em đọc xong phải chớp mắt lia lịa như sao đó anh, anh tìm ở đâu những cái ý mới ngộ nghĩnh dễ thương quá anh ơi! Chúc anh đầu tuần nhiều energie để làm việc cho suốt tuần mà nhất là làm thơ tặng cho em anh nha...Thương....hoài thương!
NHO NHỎ MỘNG MƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Hoa hồng bướm trắng mây xanh
"Em ru anh ngủ cho lành vết thương
Dắt nhau qua mấy đoạn trường..."(1)
Đắng cay thêm ngọt đau thương thêm tình
Nâng hồn quê hứng văn minh
Ngây thơ chung áo cùng mình hoá thơ
Thơm nho nhỏ cưng mộng mơ
Ngọt ngào nhõng nhẽo tràn bờ sưã môi
Tình đi tình đứng tình ngồi
Tình nằm tình đợi tình đòi tình cho
Ngược xuôi mê lộ vòng vo
Vứt buồn bỏ khổ đói no tiên bồng...
Chịu hôn....
Cưng ơi...
MD.06/06/10
LuânTâm
(1) Hai câu kết luận bài hương tình ca tuyệt tác
"EM RU ANH NGỦ CHO LÀNH VẾT THƯƠNG"cuả em Hoài Thương.
CÒN THƠM THƠM NỮA...
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Tràn xuân hoa nở hương tình
Tràn mơ tràn mộng em xinh anh hiền
Buồn đi vui ở thần tiên
Bút thơ ru lục bát ghiền hương mơ
Anh tặng thơ em vui thơ
Chung hương chung áo mình chờ qua sông
Hoa thơ trổ lúa đầy đồng
Hoa em nở triệu cành hồng tặng anh
Hoa thơm mật ngọt hương lành
Bướm thơm áo nắng trời xanh mỉm cười
Tình thơm thơm nữa anh ơi!
Môi thơm ghé mộng ru hời môi hoa...
Chịu hôn...
Anh ơi...
06/08/10
Hoài Thương
NHO NHỎ MỘNG MƠ(Thương tặng em Hoài Thương)
Hoa hồng bướm trắng mây xanh
"Em ru anh ngủ cho lành vết thương
Dắt nhau qua mấy đoạn trường..."(1)
Đắng cay thêm ngọt đau thương thêm tình
Nâng hồn quê hứng văn minh
Ngây thơ chung áo cùng mình hoá thơ
Thơm nho nhỏ cưng mộng mơ
Ngọt ngào nhõng nhẽo tràn bờ sưã môi
Tình đi tình đứng tình ngồi
Tình nằm tình đợi tình đòi tình cho
Ngược xuôi mê lộ vòng vo
Vứt buồn bỏ khổ đói no tiên bồng...
Chịu hôn....
Cưng ơi...
MD.06/06/10
LuânTâm
(1) Hai câu kết luận bài hương tình ca tuyệt tác
"EM RU ANH NGỦ CHO LÀNH VẾT THƯƠNG"cuả em Hoài Thương.
CÒN THƠM THƠM NỮA...
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Tràn xuân hoa nở hương tình
Tràn mơ tràn mộng em xinh anh hiền
Buồn đi vui ở thần tiên
Bút thơ ru lục bát ghiền hương mơ
Anh tặng thơ em vui thơ
Chung hương chung áo mình chờ qua sông
Hoa thơ trổ lúa đầy đồng
Hoa em nở triệu cành hồng tặng anh
Hoa thơm mật ngọt hương lành
Bướm thơm áo nắng trời xanh mỉm cười
Tình thơm thơm nữa anh ơi!
Môi thơm ghé mộng ru hời môi hoa...
Chịu hôn...
Anh ơi...
06/08/10
Hoài Thương











