NHỚ. Thương
Saturday, September 10, 2011 2:03:15 PM
NHỚ
(Thân tặng em Hoài Thương)
Em ở đâu rồi hoài thương ơi
Đào sông tát biển vén chân trời
Chỉ nghe gió khóc trăng sao vỡ
Anh ốc mượn hồn xác ma trơi....
MD. 02/03/08
Luân Tâm
Thương
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Em ra cửa mù sương buổi sáng
Trộm thấy anh say giấc mộng vàng
Đi rón rén cho anh ngon giấc
Em đây nè thương nhớ hiền ngoan....
Hoài Thương
(Thân tặng em Hoài Thương)
Em ở đâu rồi hoài thương ơi
Đào sông tát biển vén chân trời
Chỉ nghe gió khóc trăng sao vỡ
Anh ốc mượn hồn xác ma trơi....
MD. 02/03/08
Luân Tâm
Thương
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Em ra cửa mù sương buổi sáng
Trộm thấy anh say giấc mộng vàng
Đi rón rén cho anh ngon giấc
Em đây nè thương nhớ hiền ngoan....
Hoài Thương











