RU THƠ TÌNH MỘNG NỮA ĐI ANH
Saturday, September 10, 2011 2:30:46 PM
Anh Tư ơi! anh khoẻ không? Hôm nay cho em miễn nhắn gửi đi nha anh, vì tự nảy giờ đã nhắn hết và cũng gửi hết rùi! giờ hết biết nhắn anh thêm gì nữa. Anh biết không? em đọc lại hai bài thơ cuối của em viết tối hôm kia sao ma dở ẹc anh ơi! vậy mà anh cũng ráng khen em để khuyến khích tinh thần, cũng may mà em không có ỷ y nên đọc tới đọc lui...nhờ vậy mà biết anh khen cho em vui thôi hà! Dù gì em cũng cố gắng nhưng thơ hay dở không làm sao biết là tại sao đâu anh, thôi thì....bài nào dở đọc qua một lần rồi thôi! còn bài không dở lắm thì cất vào tủ sách nhà em để em có dịp đọc lại với anh nha! Mừng anh bình an qua cuộc động đất của đêm quava2 bình an trong những ngày sắp tới nữa anh nha! Chúc anh cuối tuần vui vẻ với các nhóc và mọi người thân trong gia đình....LoveU....!

RU THƠ TÌNH MỘNG NỮA ĐI ANH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Cho nhau tình mộng thắp chiêm bao
Cho thơ ru mát hạ ngọt ngào
Thơm xanh đồng lúa trăng ân ái
Gió chập chờn say bút khát khao
Tàn mộng đêm này nữa nghe anh
Nếu mai trăng khuyết mộng vẫn lành
Vẫn ru thơ ấm hồng hương lửa
Vẫn nhớ ngàn năm bóng trăng thanh
Nhớ người con gái đêm xỏa tóc
Thả hồn thơ mộng những chiều Đông
Những lần ngắn ngủi đan tay ấm
Mang giọt tình thơ chứa ngập lòng...
Ru thơ tình mộng nữa đi anh
Dẫu mai thức dậy mộng không thành
Em mang theo mãi lời ru mộng
Chuốc bút làm thơ ngọt mong manh
Cho anh nhõng nhẽo thêm lần nữa
Cho anh kể lể chuyện nắng mưa
Cho em vùi ngực anh hâm hấp
Trăng đi đêm hết nắng về trưa...
Phải hôn...
Cưng ơi...
07/16/10
Hoài Thương

RU THƠ TÌNH MỘNG NỮA ĐI ANH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Cho nhau tình mộng thắp chiêm bao
Cho thơ ru mát hạ ngọt ngào
Thơm xanh đồng lúa trăng ân ái
Gió chập chờn say bút khát khao
Tàn mộng đêm này nữa nghe anh
Nếu mai trăng khuyết mộng vẫn lành
Vẫn ru thơ ấm hồng hương lửa
Vẫn nhớ ngàn năm bóng trăng thanh
Nhớ người con gái đêm xỏa tóc
Thả hồn thơ mộng những chiều Đông
Những lần ngắn ngủi đan tay ấm
Mang giọt tình thơ chứa ngập lòng...
Ru thơ tình mộng nữa đi anh
Dẫu mai thức dậy mộng không thành
Em mang theo mãi lời ru mộng
Chuốc bút làm thơ ngọt mong manh
Cho anh nhõng nhẽo thêm lần nữa
Cho anh kể lể chuyện nắng mưa
Cho em vùi ngực anh hâm hấp
Trăng đi đêm hết nắng về trưa...
Phải hôn...
Cưng ơi...
07/16/10
Hoài Thương











