My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Tẩm Hương Giọt Nắng Chiều Đông (MyTrinh)

Anh Tâm ơi! MT đọc thơ anh ngọt ngào hạnh phúc quá trời quá đất mà sao nghe anh than buồn hoài hà! Hỏng lẽ thi sĩ là phải buồn mới viết ra thơ sao anh? Chiều nay ngồi vào máy là thấy thơ anh và Hoài Thương tuôn như dòng suối ngọt hạnh phúc mớm nhau canh chua cá simon kho tộ nữa chứ! Vậy mà anh nói anh buồn cái chỗ nào hỉ? Em đi lục nát hết không thấy cái vết buồn nào hết nà! mà hình như cũng có chút chút...mới đó rồi một thoáng như mây bay đi phương trời xa....em vẫn thường thắc mắc và không hiểu nổi anh với Hoài Thương là tình thơ gì gì...mới nghe HT trách móc "Gửi Làm Chi" thì lại thấy anh gửi ào ào đến ngợp mây ngợp gió..ngợp cả một Phố Rùm này nè! Vậy mà hơi sức của anh đâu để gửi thơ vào trang thơ MT nữa..nữa...nữa như anh nói chỉ đánh máy bằng một ngón tay như con gà mổ mổ vậy mà cả hai nàng thơ cũng chạy theo không kịp nè..mèn ơi...Hỏng biết có nên tin hết những lời của anh không vậy à? Mà thôi, em không muốn lo cái chuyện tin hay không tin mà chỉ biết 20 ngón tay type không lại 1 ngón của anh đó anh ơi! Cho nên em không nói vòng vo nữa nghen mà chạy cong đuôi theo anh nè....Thương mến!

***Họa bài "NGỌT NGÀO GIỌT NẮNG CHIỀU ĐÔNG" của anh Luân Tâm

Tẩm Hương Giọt Nắng Chiều Đông

Em là giọt máu trong anh
Anh là hơi thở ngọt lành trong em
Hòa nhau thương nhớ ngọt mềm
Tử sinh xuôi chảy sông êm về nguồn
Trăm lần vui một lần buồn
Cho hoài không hết yêu thương cuộn dòng
Ngot ngào êm ái mạch sông
Nước ròng nước lớn vẫn nồng ru nhau
Bao nhiêu dâu bể ba đào
Bao nhiêu lũ lụt vẫn giàu nghĩa ân
Em là giọt nắng ân cần
Sưởi chiều đông ấm mình gần gần hơn...
Anh là dòng suối ban ơn
Cho thơ em ngọt qua cơn tủi sầu
Cùng đi qua hết bể dâu
Cùng về điểm hẹn đêm thâu chong đèn
Sử kinh đầm ấm đề tên
Quê hương thắp sáng bồng bềnh biển trăng
Từ bao giờ hết cách ngăn
Từ bao giờ mộng đã thăng hoa hồng
Nghìn câu thơ triệu khúc lòng
Ru êm trời đất ru nồng chiêm bao
Đêm rơi giọt nắng ngọt ngào
Trong xanh dạ lý hương hoa ngát trời
Trong anh em đẹp tuyệt vời
Trong em anh giọt nắng khơi đêm hồng
Tẩm hương giọt nắng chiều đông...

Chịu hôn...
Anh ơi...

Mỹ Trinh

YÊU THƯƠNG CHO HOA MƯA BƯỚM. CHO TÌNH HOA BƯỚM

Write a comment

New comments have been disabled for this post.